Nữ xạ thủ Anh đẻ rớt tại căn cứ Hoàng tử Harry đóng quân

(NLĐO)- Chỉ một ngày sau khi Talaban tấn công vào căn cứ Helmand, một nữ binh sỹ Anh đã đẻ rớt một bé trai kháu khỉnh ngay tại Doanh trại Bastion, nơi Hoàng tử Harry Anh đóng quân ở Afghanistan. Điều lạ lùng là cô gái này thậm chí còn không biết là mình mang thai!

img
Các nữ quân nhân luôn phải chịu thiệt thòi hơn so với phái mạnh trong quân đội. (Ảnh minh họa: Guardian)

Bé trai chào đời hôm 18-9, bị sinh non 5 tuần. Sức khỏe của cả 2 mẹ con đều rất tốt.

Một đội bác sĩ nhi khoa từ Bệnh viện John Radcliffe ở Oxford - Anh sẽ tới Afghanistan trong nay mai để chăm sóc mẹ con nữ binh sĩ này trong chuyến bay của RAF và đưa họ về nhà.

Các chỉ huy quân sự không khỏi choáng váng trước vụ việc bất ngờ này và họ lập tức yêu cầu thực hiện thêm các cuộc kiểm tra y tế đối với nữ binh sĩ nói trên.
 
Từ năm 2003, khoảng 200 nữ binh sĩ từ xứ sở sương mù đã “dính bầu” tại Afghanistan, buộc các giới chức chỉ huy phải chuyển họ về Anh ngay lập tức. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên một nữ binh sĩ Anh sinh con ngay tại Afghanistan.

Nữ binh sĩ này, vốn là một xạ thủ trong lực lượng Pháo binh Hoàng gia Anh tại Afghanistan, không hề biết cô đã có bầu. Cô bắt đầu phục vụ tại Lữ đoàn Cơ giới 12 từ tháng 3. Hai ngày trước khi sinh em bé, cô bị đau bụng dữ dội và không khỏi sửng sốt khi các bác sĩ thông báo rằng cô đang mang thai !

Lúc bấy giờ, cái thai đã được 34 tuần tuổi, có nghĩa là cô đã có bầu trước khi tới nhận nhiệm vụ ở Afghanistan.
Giới chức khẳng định nữ binh sĩ hoàn toàn không làm gì sai và họ sẽ gấp rút thực hiện kế hoạch đưa mẹ con cô về Anh.