Nước Anh giữa 2 bờ cảm xúc
(NLĐO) – Anh đã rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) . Đằng sau những giọt nước mắt và nụ cười là hàng loạt thách thức mà London phải đối mặt phía trước.
Phe "ra đi" giành được 52% số phiếu so với 48% của phe "ở lại" trong cuộc trưng cầu dân ý kết thúc trước 4 giờ 45 phút sáng ngày 24-6 (giờ địa phương), qua đó chấm dứt mối quan hệ 43 năm bền chặt giữa Anh và EU.
Nhiều người khóc, lắm kẻ cười nhưng đây mới chỉ là những bước đi “tự lập” đầu tiên của Anh khi lo âu vẫn tồn tại trước mắt.

Chính khách theo khuynh hướng Brexit Nigel Farage vui mừng khi Anh rời EU. Ảnh: I-IMAGES

Một nhà vận động của phe "Ra đi" hoan hỉ khi kết quả kiểm phiếu gần về cuối đang nghiêng về phe bà. Ảnh: LNP


Anh sẽ đón một bình minh mới. Ảnh: REUTERS, PA

Phóng viên chờ đợi trước phủ thủ tướng Anh. Ảnh: PA

Những khuôn mặt rạng ngời của thành viên phe "Ra đi" trong thời gian diễn ra bỏ phiếu. Ảnh: SNAP

Phe "Ra đi" hô hào trước kết quả kiểm phiếu thuận lợi. Ảnh: EPA

Thậm chí trước khi có kết quả bỏ phiếu chính thức, nhiều thành viên phe "Ra đi" đã làm tiệc ăn mừng. Ảnh: I-IMAGES


Cử tri ở Sunderland là những người tích cực ủng hộ Anh rời EU nhất. Ảnh: I-IMAGES, NORTH NEWS & PICTURES

Ảnh: LNP

Một bảng hiệu cổ vũ "ở lại" bị bỏ ở ven đường. Ảnh: PA

Sự thẫn thờ của phe "ở lại". Ảnh: PA