Obama dùng 22 cây bút để ký Đạo luật Y tế
(NLĐO)- Sau hơn một năm đấu tranh căng thẳng, ngày 23-3, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ngồi vào căn phòng phía đông của Nhà Trắng và ký đạo luật Cải cách Y tế với tổng cộng… 22 cây bút.
Tổng thống Mỹ dùng một cây, rồi lại lấy một cây khác cho đến khi ông dùng xong 22 cây bút để ký đạo luật trị giá 938 tỉ USD. Phải chăng ông Obama nghiện ký hay bút của Nhà Trắng quá dở?Thật ra, ông Obama chỉ làm theo một truyền thống lâu đời của Washington: dùng nhiều bút để ký một đạo luật quan trọng. Truyền thống có từ thời Tổng thống Franklin Roosevelt này cũng có nguồn gốc khá đơn giản, đó là cây bút được dùng sẽ trở thành một kỷ vật lịch sử và Tổng thống thường tặng nó lại cho người đã ủng hộ ông. Dùng càng nhiều bút, Tổng thống càng có nhiều quà tặng cho các đồng minh.


Tổng thống Obama trong lễ ký Đạo luật Y tế ngày 23-3
Gần đây hơn, vào năm 1996, Tổng thống Bill Clinton đã tặng 4 cây bút mà ông dùng để ký Luật Phủ quyết từng phần (cho phép Tổng thống bác bỏ vài phần của một dự luật thay vì phải bỏ hết) cho những người có vẻ hưởng ứng luật này nhiều nhất là: Gerald Ford, Jimmy Carter, Ronald Reagan và George H.W. Bush.

Dùng càng nhiều bút, Tổng thống càng có nhiều quà tặng những người ủng hộ mình
Tổng thống Kennedy thì có mẹo vặt ký thêm tên lót hoặc thêm dấu gạch bên dưới để có cơ hội… dùng nhiều bút. Tuy nhiên, không phải Tổng thống nào cũng dùng nhiều bút. Điển hình là Tổng thống George W. Bush, ông chỉ thích ký bằng một cây duy nhất và đem tặng những cây chưa dùng.

"Tôi phải tập ký tên thật chậm" - lời nói đùa của ông Obama