Ông Nelson Mandela bỏ World Cup vì cái chết của chắt gái
(NLĐO)- Cựu tổng thống Nam Phi Nelson Mandela đột ngột từ chối tham gia lễ khai mạc World Cup sau khi chắt gái của ông tử vong trong một tai nạn giao thông ngay trước ngày khai mạc.
Cô bé Zenani Mandela, 13 tuổi, đã thiệt mạng tối 10-6 khi đang trên đường về nhà sau buổi hòa nhạc khởi động World Cup. Đi cùng cô bé lúc đó là vợ cũ ông Mandela – bà Winnie Madikizela-Mandela. Chiếc xe chở hai bà cháu đã bị lật nhào trên một đường cao tốc gần trung tâm Johannesburg.

Ông Mandela và cô chắt gái Zenani
Cảnh sát chưa xác minh được bà Madikizela-Mandela có bị thương hay không nhưng một nguồn tin thân cận ông Mandela khẳng định bà vô sự. Người tài xế đã bị bắt giam và bị cảnh sát điều tra theo hướng cố ý giết người.
Cô bé Zenani chỉ mới tròn 13 tuổi vào ngày 9-6 vừa qua và là một trong 9 chắt gái của ông Mandela. Cái chết bất ngờ của cô bé khiến ông Mandela đau buồn và có thể vắng mặt trong lễ khai mạc World Cup tại sân vận động Soccer City với tư cách khách mời danh dự.

Cựu tổng thống Nam Phi rất đau buồn trước mất mát này
Sự có mặt của cựu tổng thống Nam Phi khi lần đầu tiên World Cup được tổ chức trên lục địa đen có tính biểu tượng rất cao. Ở độ tuổi 92, ông Mandela đã hạn chế xuất hiện trước công chúng từ tháng 2-2010 vì tuổi cao sức yếu.