Ông Strauss Kahn nếm mùi nhà tù Rikers Island ra sao?
(NLĐO) - Đêm 18-5, từ trong nhà giam Rikers Island, ông Dominique Strauss-Kahn (DSK), tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), đã bồi hồi viết thư xin từ chức.
Thông báo của IMF lúc 6 giờ ngày 19-5 cho biết thêm ông DSK đã cương quyết bác bỏ mọi cáo buộc của cảnh sát New York (Mỹ) và sẽ làm hết sức mình để chứng minh rằng ông vô tội.

Ông Dominique Strauss-Kahn
Trong một diễn biến khác, kênh truyền hình Mỹ CBS2 cho biết ông DSK có thể được tại ngoại trong ngày 19-5 sau khi đóng 1 triệu USD và bị quản thúc tại nhà, chân mang vòng kiểm soát điện tử.
Erin Duggan, người phát ngôn của Văn phòng Công tố quận Manhattan, đã xác nhận với hãng tin Reuters rằng văn phòng sẽ gặp và thảo luận đề nghị của nhóm luật sư bảo vệ ông DSK sáng 19-5 (giờ Mỹ). Trước đó, ngày 16-5, thẩm phán Mỹ đã bác bỏ đề nghị được tại ngoại của ông DSK sau khi bị cáo buộc 6 tội danh tấn công tình dục đối với một hầu phòng.
Máu và tinh trùng
Trong khi đó, ngày 18-5, đại bồi thẩm đoàn tòa án hình sự Manhattan bao gồm 23 người đã họp phiên đầu tiên xem xét tội trạng của ông DSK. Họ sẽ nghe lời khai của tất cả các nhân chứng, kể cả nạn nhân và những người làm chung, nhân viên an ninh bảo vệ khách sạn và nhóm y tế thăm khám nạn nhân tại Bệnh viện St. Luke. Đa số bồi thẩm là công nhân lao động nhập cư da màu vốn có ác cảm với “những kẻ giàu có hiếp đáp người nhập cư da màu”. Đây là một cửa ải mà ông DSK, một người không những giàu có mà còn có thế lực rất mạnh, không dễ gì vượt qua nếu không cung cấp những chứng cứ thuyết phục được họ.
Nhiều tình tiết mới bất lợi cho ông DSK đã xuất hiện trong 48 giờ qua. Theo Fox News, các nhà điều tra đã lấy mẫu vật tinh trùng và máu trong căn phòng 2806. Hãng tin AP cho biết thêm các nhà điều tra đã xén một mẫu tấm thảm trải sàn đem về phòng khảo nghiệm pháp y. Mẫu vật này chứa nước bọt mà nạn nhân đã nhổ ra sau khi bị ông DSK cưỡng ép “làm tình bằng miệng” không chỉ một lần mà hai lần, theo lời khai của bà hầu phòng. Đây chính là tội danh số 1 nghiêm trọng nhất bởi nếu được xác lập (trong nước bọt có tinh trùng của ông DSK) là có thật thì ông DSK có thể lãnh tối đa 50 năm tù.
Ray Kelly, một quan chức cao cấp ngành cảnh sát New York, tuyên bố với AP rằng theo nhận định của các nhà điều tra những lời khai của nạn nhân là “đáng tin”. Điều mà cảnh sát đang thắc mắc là tại sao nạn nhân đã báo cáo sự việc cho ban giám đốc khách sạn biết lúc trưa nhưng mãi 1 giờ sau khách sạn mới gọi số 911 dẫn đến việc cảnh sát suy đoán vụ việc xảy ra lúc 13 giờ 32 phút và sau đó phải đính chính.
Nhật báo Pháp Le Figaro còn tiết lộ, theo nguồn tin thông thạo về khách sạn Sofitel New York, khi bà hầu phòng đến phòng 2806 thì cửa không đóng vì bên trong đã có một nam nhân viên phục vụ dọn chén dĩa. Có vẻ như bà hầu phòng có hỏi “dọn phòng được chưa” và nam nhân viên nọ xác nhận là phòng trống mà “vô tình hay cố ý” không nói ông DSK vẫn còn trong nhà tắm.
“Biệt giam”
Ông DSK bị tạm giam ở Rikers Island, một trong những nhà giam lớn nhất thế giới chiếm cả một hòn đảo ở New York, từ đêm 16-5. Do là “người nổi tiếng”, ông DSK được biệt giam ở West Facility, khu nhà giam nhỏ nhất trên đảo chỉ có 10 dãy nhà, mỗi dãy có 14 phòng giam dành riêng cho tù phạm mắc bệnh truyền nhiễm và những tù phạm “đặc biệt” như ông DSK.

Các tù nhân sau song sắt tại khu vực giám sát tinh thần tại Rikers Island
Tại thời điểm này, cả khu chỉ có khoảng 30 tù phạm nhưng dãy nhà mà ông DSK “tạm trú” chỉ có mỗi mình ông. Sở dĩ ông được “ưu ái” vì “là người quá nổi tiếng dễ bị kẻ khác ganh ghét tấn công”. Tuy nhiên, khi làm thủ tục nhập trại, ông DSK vẫn bị chụp hình khỏa thân và khám người từng centimet.
Theo Stephen Morello, người phát ngôn của nhà giam Rikers Island, phòng giam của ông DSK rộng 12 m2, có một cửa sổ, lavabo và nhà vệ sinh riêng.
Mỗi buổi sáng, ông tổng giám đốc phải thức dậy sớm trước 5 giờ để ăn điểm tâm (phục vụ từ 5 đến 6 giờ) ngay trong phòng. Thực đơn thay đổi gồm có đậu, sữa, mứt nho, bánh mì và trái cây (mỗi tuần một lần). Ông DSK ăn trưa lúc 11 giờ với bánh mì kẹp thịt ăn với rau trộn hoặc đậu xanh lạnh. Bữa ăn tối gồm có thịt nướng, rau và cải bắp. 23 giờ, tắt đèn.

Một phòng giam trong nhà tù Rikers Island. - Ảnh: The Time
Về mặt sức khỏe, do mắc chứng hay ngưng thở lúc ngủ, ban đêm ông DSK được cấp thiết bị thở ô xy để tránh sự cố “bất đắc kỳ tử”.
Ban ngày, ông DSK được phép đọc sách báo hoặc xem tivi trong phòng sinh hoạt chung. Ông cũng được phép ra ngoài mỗi ngày 1 giờ để bách bộ trong hành lang khu West Facility, thậm chí ra khỏi dãy nhà để tập thể dục hoặc hít thở không khí trên đảo. Tuy nhiên, khi ông ra ngoài luôn luôn có một giám thị đi kèm. Vì lý do an ninh, ông không được phép tiếp xúc với các tù phạm khác.
Về y phục, trong thời gian tạm giam, ông DSK được miễn mặc áo tù gớm ghiếc màu vàng cam hoặc có sọc như các tù phạm khác ở Rikers Island. Ông được phép mặc quần áo riêng của ông tùy theo sở thích.

Các tù nhân đang ngủ tại khu vực giám sát tinh thần
Chỉ có 2 chi tiết làm lu mờ hình ảnh ông tổng giám đốc IMF quyền cao chức trọng là ông không được mang giày của mình mà phải mang giày tù phạm rất nhẹ và không dây (để phòng tránh tự tử). Khi tiếp khách ở ngoài vào (một tuần ba lần), ông phải mặc quần áo màu xám không có túi (để không thể giấu hàng).
Từ đây về sau, còn lâu ông DSK mới quên được những ngày ở trong tù, nhất là số tù 09132366 L. Đây là số “thẻ bài” được cấp vĩnh viễn cho ông nếu chẳng may ông lại bị bắt giữ ở Mỹ một lần nữa.