Palestine: Dải Gaza chìm trong bóng tối
Dải Gaza đã chìm trong màn đêm kể từ tối 20-1, khi nhà máy điện chính tại đây ngừng hoạt động vì thiếu nhiên liệu. Ít nhất 800.000 người dân Gaza đang phải chịu cảnh thiếu điện.
“Thảm họa này tác động đến các hộ gia đình, bệnh viện, nhà máy... và mọi lĩnh vực trong cuộc sống” – ông Derar Abou Sissi, Tổng giám đốc nhà máy điện Gaza, phát biểu. Thật vậy, vào cuối ngày, dòng người đổ dồn về những cửa hàng bán bánh mì do không có điện để đun nấu. Các cửa hàng, nhà máy cũng bắt đầu đóng cửa. Hàng trăm người Palestine tối 20-1với đèn cầy trên tay, đã tụ tập biểu tình chống lại tình trạng này.
Nguyên nhân của sự cố là do Israel, nước bảo đảm 75% nguồn điện cho Gaza, đã ngừng cung cấp nhiên liệu cho nhà máy điện từ hôm 17-1 để trả đũa việc lực lượng Hồi giáo Hamas bắn đạn pháo sang lãnh thổ của mình. Bên cạnh đó, Nhà nước Do Thái cũng đóng tất cả các cửa khẩu dẫn vào Gaza, kể cả trong trường hợp trợ giúp nhân đạo, khiến Gaza bị cô lập hoàn toàn với thế giới bên ngoài.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Israel Arye Mekel nói: “Bóng đang nằm trên sân của họ. Nếu họ ngừng bắn thì tất cả sẽ trở lại bình thường”. Còn phía Hamas khẳng định: “Những biện pháp như vậy sẽ không thể bẻ gãy được ý chí của chúng tôi”. Phó Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc phụ trách vấn đề nhân đạo John Holmes phát biểu: “Chúng tôi hiểu những vấn đề an ninh và sự cần thiết phải phản ứng, nhưng một sự trừng phạt tập thể nhằm vào người dân Gaza thì không phải là một biện pháp phù hợp”.