Pháp: Sinh viên chiếm trường Đại học Sorbone

Từ 16h30 chiều 10/3 đến 4h sáng 11/3, hàng trăm sinh viên đã chiếm và giành quyền kiểm soát ngôi trường nổi tiếng nhất nước Pháp: Đại học Sorbonne.

Chiều thứ Sáu vừa qua, hàng trăm sinh viên Pháp đã biểu tình chống lại luật lao động mới cho phép giới chủ dễ dàng sa thải nhân công trẻ tuổi.

Suốt đêm thứ Sáu và ngày thứ Bảy, những người ủng hộ nhóm biểu tình đã tấn công hàng rào cảnh sát và trèo qua cửa sổ để gia nhập lực lượng các sinh viên phản đối đã chiếm giữ Sorbonne từ trưa thứ Tư.

Bên trong trường vào thời điểm đó, mục đích của các sinh viên dường như lẫn lộn. Ở một góc, các sinh viên đã biểu quyết bằng tay để thống nhất rằng ''tự vệ không bạo lực'' đồng thời lên án những hành động ''huỷ hoại trường học''.

Một số sinh viên tự xưng là ''người bảo vệ'' trường học đã tự nguyện đứng gác bên ngoài thư viện, nơi cất giữ các cuốn sách cổ. Tuy nhiên, sau đó những người biểu tình bắt đầu ném thang, bình chữa cháy và bàn từ cửa sổ trên cao xuống những cảnh sát chống bạo động phía dưới.

Cùng lúc lộn xộn xảy ra, một số sinh viên khác lại ngồi ở giảng đường Richelieu nghe đàn dương cầm và uống rượu vang lấy từ hầm rượu.

Sở Giáo dục Paris thông báo với Đài Phát thanh quốc gia Pháp rằng, nhóm sinh viên kêu gọi ''kháng cự hoà bình'' đã làm hỏng rất nhiều sách và phá tan nhiều cửa sổ.

Theo Bộ trưởng Giáo dục Pháp Gilles de Robien, việc chiếm Đại học Sorbonne là ''bước ngoặt mới'' trong cuộc tranh cãi lâu dài. Nó đã dẫn tới việc ngôi trường nổi tiếng nhất nước Pháp bị hư hại.

Tuy nhiên, sinh viên 24 tuổi Julian lại nhận xét, cuộc biểu tình chống lại luật lao động mới là ''triệu chứng cho thấy sự bất ổn đang lan rộng trong giới trẻ'' và đó là cách họ nói ''ở đây còn vấn đề chưa được giải quyết, chúng tôi đang sợ chết cứng''.

Suốt đêm thứ Sáu và rạng sáng thứ Bảy, bên trong trường Sorbonne căng thẳng đã trồi sụt liên tục khi hàng loạt lời cảnh báo về việc cảnh sát chống bạo động sẽ tấn công ''thành trì kiến thức'' ở Paris song hoá ra mọi việc đều là báo động sai.

Khi cảnh sát chống bạo động tiến vào toà nhà trường Đại học, lúc chưa đến 4h sáng thứ Bảy, phần lớn các sinh viên tham gia biểu tình đã tiến gần tới nhà thờ Richelieu và hô vang ''kháng cự thụ động''. Tuy nhiên, chưa đầy 12 phút sau, cảnh sát đã đẩy lùi được họ.