Phát hiện 248 phôi thai giấu trong rừng
(NLĐO)- Chuyến đi chơi câu cá của một người đàn ông ở Ural (Nga) đã biến thành trải nghiệm rùng rợn chưa từng thấy khi ông bất ngờ phát hiện những chiếc thùng chứa đầy phôi thai người, trong đó có những cái đã có hình dạng của một đứa trẻ!

Phát hiện 248 phôi thai giấu trong rừng
Những chiếc thùng màu xanh để khá hớ hênh và không đậy kín nên khi bị đổ xuống đất, rất nhiều phôi thai bên trong tràn ra ngoài, những cái xác nhỏ nhoi, khô quắt dài chưa đầy 15cm và đang chuyển sang hinhg dạng xác ướp.
“Một người bạn gọi điện cho tôi vào buổi tối và nói rằng anh ấy đang đi câu cá và muốn vào rừng lấy chút củi. Anh ấy phát hiện một số thùng nước ai đó bỏ lại trong rừng và muốn mang về nhà. Và khi tới gần những chiếc thùng đó, anh ấy thấy rất nhiều phôi thai người bên trong”, một người địa phương nói trên Kênh Channel 4 của Nga.
Tới hiện trường vào sáng 23-7, cảnh sát tìm thấy 248 phôi thai từ 14-16 tuần tuổi bên trong và xung quanh 4 thùng nhựa có thể tích 50 lít. Những phôi thai người đã qua xử lý formaldehyde và đều được gắn mác, ghi rõ họ và có đánh số thứ tự, một số còn ghi rõ ngày phá thai hoặc bệnh viện.
Số thùng nhựa dường như được đưa tới đây từ con đường chính ở Nevyansk, một thị trấn gần dãy núi Ural.



Giới chức Nevyansk lập tức khẳng định số thùng nhựa này không phải từ thị trấn của họ.
“Khu vực của chúng tôi quá nhỏ; không thể có nhiều vụ thai nhi chết yếu, sẩy thai hay nạo phá thai tới mức đó”, họ cho biết.
Sau đó, có thông tin cho rằng số phôi thai nói trên là các “chất thải sinh học” từ ít nhất 3 bệnh viện ở Ekaterinburg, thành phố lớn nhất trong khu vực.

Trên một số phôi thai còn có tên gia đình

“Dường như công ty xử lý chất thải đã không làm việc đến nơi đến chốn”, giới chức địa phương cho biết trong khi cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành. Bộ Y tế hiện đang yêu cầu cung cấp thông tin về những công y chịu trách nhiệm xử lý các phôi thai tại các bệnh viện ở Ekaterinburg.