Phát hoảng vì sữa chua chứa tinh dịch
(NLĐO)- Một người đàn ông ở bang New Mexico của Mỹ bị buộc tội làm hàng giả và lừa gạt vì phát tán sữa chua chứa tinh dịch của mình.
Anthony Garcia, 32 tuổi nghĩ ra một sản phẩm sữa chua chưa từng xuất hiện bằng cách bỏ tinh dịch của mình vào những cốc sữa chua nhỏ rồi đem ra cửa hàng ở siêu thị Sunflower thuộc vùng Albuquerque bày bán và mời mọi người nếm thử sản phẩm mới.

Hình minh họa
Sự việc vỡ lở khi một phụ nữ gọi điện báo cảnh sát về một loại sữa chua rất đáng nghi.
Sau khi xét nghiệm mẫu sữa chua nhận được cảnh sát đã thực hiện xét nghiệm và phát hiện ra trong đó có tinh dịch. Không những thế qua kiểm tra ADN, tinh dịch trong sữa chua chính là của Anthony Garcia.
Lập tức “nhà phát minh” quái đản này bị bắt và bị cáo buộc tội làm hàng giả và lừa gạt.
Ông Chris Sherrell, chủ siêu thị Sunflower cho biết ông rất “ghê tởm” đối với hành động của Garcia và tuyên bố sẽ hợp tác với cảnh sát để điều tra vụ việc.