Phim ảnh và chính trị
Sau khi Ủy ban Bầu cử Liên bang (UEC) của Myanmar chính thức xác nhận bà Aung San Suu Kyi, thủ lĩnh Liên đoàn Quốc gia vì dân chủ (NLD), đối lập đủ tư cách ứng cử đại biểu quốc hội trong cuộc bầu cử bổ sung ngày 1-4 tới, người dân Myanmar vui mừng hơn bao giờ hết
Theo hãng AP ngày 7-2, bà Aung San Suu Kyi đã bắt đầu khởi động chiến dịch vận động tranh cử tại quận Kawhmu, phía Nam thành phố Yangon. Hơn 10.000 người tập trung tại một sân vận động, vẫy cờ hoa, hô vang khẩu hiệu chào đón bà. Đây là một bất ngờ lớn đối với nhà lãnh đạo NLD, càng khích lệ niềm tin của bà vào thắng lợi tranh cử.
Trong những ngày qua, uy tín của bà Aung San Suu Kyi đột ngột tăng lên nhờ tác động của bộ phim truyện kể về cuộc đời hoạt động chính trị của bà. Bộ phim có tên The Lady (Quý bà) do đạo diễn Pháp nổi tiếng Luc Besson dàn dựng và ngôi sao điện ảnh Malaysia gốc Hoa Dương Tử Quỳnh (Michelle Yeoh) đóng vai bà Aung San Suu Kyi. Bộ phim đã được chiếu rộng rãi tại Anh, quê hương của chồng bà, từ tháng 12-2011 và tại Mỹ vào tháng 3 tới. Tuy chưa được phát hành tại Myanmar, nhưng DVD về bộ phim đã được bán ở nhiều cửa hàng ở Yangon, được đông đảo khách hàng tìm mua.

Bộ phim được sản xuất rất kịp thời khi cuộc vận động tranh cử của bà Aung San Suu Kyi đang được cộng đồng quốc tế theo dõi chặt chẽ trong bối cảnh các cuộc cải cách chính trị đang được thực hiện tại Myanmar trong xu hướng dần dần mở cửa với thế giới”.
Giới văn nghệ sĩ Myanmar khen ngợi nội dung bộ phim. Nhà giáo Khin Zaw nói: “Bộ phim có thể góp phần giúp thế giới hiểu thêm về đất nước Myanmar trong khi người dân đang chờ đón sự cống hiến cụ thể của bà Aung San Suu Kyi cho đất nước”.