Phó Tổng thống Sierra Leone bất ngờ xin tị nạn tại ĐSQ Mỹ

(NLĐO)- Phó Tổng thống Sierra Leone, ông Samuel Sam-Sumana hôm 14-3 cho biết ông đang xin tị nạn tại Đại sứ quán Mỹ sau khi ngôi nhà của ông bị các binh sỹ quân đội nước này bao vây.

Sierra Leone’s Vice President Sam Sumana leads nine-man delegation to Saudi Arabia

Phó Tổng thống Sierra Leone, ông Samuel Sam-Sumana đang xin tị nạn tại Đại sứ quán Mỹ. Ảnh: Thisissierraleone

 

Theo lời ông Sam-Sumana, các binh sĩ đã tước đoạt vũ khí các vệ sĩ của ông.

Động thái này diễn ra chỉ 1 tuần sau khi vị phó tổng thống bị khai trừ khỏi đảng cầm quyền của Sierra Leone.

Hai tuần trước đó, ông Sam-Sumana nói rằng ông đang tự cách ly trong vòng 21 ngày sau khi một trong số các vệ sĩ của ông qua đời vì virus Ebola.

Ông Sam-Sumana, 53 tuổi, giữ cương vị Phó Tổng thống từ năm 2007. Theo tiểu sử của ông đăng trên trang web tổng thống, ông đã có thời gian du học ở Mỹ.

(Tiếp tục cập nhật)