Phóng viên ném giày cũng “ăn” giày
(NLĐO)- Muntadhar al-Zeidi – phóng viên Iraq đã ném giày vào cựu tổng thống Mỹ George W. Bush – cũng vừa “nếm” cảm giác bị ném giày. Trong một cuộc họp báo ở Paris (Pháp) hôm 1-12, suýt chút nữa Zeidi bị ném giày trúng mặt.

Muntadhar al-Zeidi tại buổi họp báo ở Pháp (Ảnh: AFP)
Lúc đó, Zeidi vừa ném vừa la to: “Chiếc giày này là của những góa phụ, trẻ mồ côi và những nạn nhân bị giết hại tại Iraq”. Nhanh như cắt, Zeidi bị các nhân viên an ninh tóm lấy và sau đó phải ngồi tù 9 tháng trước khi được thả ra vào tháng 9-2009.
Lần này Zeidi đến tham gia cuộc họp báo ở Pháp để kể lại những trải nghiệm của anh. Cuộc họp báo đang diễn ra thì thình lình một chiếc giày từ đám đông bên dưới bay vèo lên, sượt qua mặt Zeidi. Zeidi kịp né sang một bên và chiếc giày lao thẳng vào bức tường phía sau.

Zeidi nghiêng mình né giày (Ảnh: Reuters)

Anh trai Zeidi ném giày về phía kẻ tấn công em mình (Ảnh: Reuters)
Hiện vẫn chưa rõ ai là người ném giày cũng như động cơ của anh ta. Tuy nhiên, có vẻ đó là một người Iraq. Sau khi hoàn hồn, Zeidi mỉa mai kẻ tấn công: “Hắn chôm chỉa phương pháp của tôi”.

Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.