Phóng xe bạt mạng, cảnh sát tông chết nữ sinh

(NLĐO)- Trên đoạn đường lẽ ra chỉ được chạy 30 dặm/giờ, cảnh sát người Anh John Dougal đã phóng đến 94 dặm/giờ và tông thẳng vào cô nữ sinh Hayley Adamson, làm cô chết ngay tức khắc.

img
Nạn nhân Hayley Adamson (Ảnh: Daily Mail)

Tai nạn xảy ra vào cuối tháng 5-2008. Dougal đang trong ca trực đêm thì hệ thống nhận dạng số xe đăng ký gắn trong xe tuần tra báo động có một nghi phạm tên Renault Megane vừa chạy ngang theo hướng ngược lại.

Ông liền quay xe lại và nhấn ga tối đa (94 dặm/giờ) đuổi theo. Khi xe lên đồi, tốc độ có giảm xuống và lúc đó Dougal nhìn thấy Hayley chạy băng ngang qua đường. 

img
Cảnh quay cho thấy Hayley chạy băng qua đường (Ảnh: Daily Mail)

Theo đoạn video được quay từ camera đặt trong xe Dougal, thời điểm Hayley bị tông vào khoảng 23 giờ 20 phút khi cô nữ sinh 16 tuổi này rời khỏi nhóm bạn và bước xuống con đường Denton ở Newcastle.

Dougal khai ông nhìn thấy cô gái nên cố đạp thắng và bẻ tay lái sang hướng khác nhưng vẫn không kịp dừng lại. Sau khi Dougal dừng được xe, ông bị các bạn của Hayley vây chặt.

img
Khi tông phải Hayley, tốc độ xe đạt 73 dặm/giờ (Ảnh: Daily Mail)

Theo ông Gordon Robertson - một thanh tra cảnh sát và chuyên gia về tiêu chuẩn lái xe đã về hưu, ông không thể tưởng tượng được tình huống Goudal phải phóng đến hơn 90 dặm/giờ mà không hề bật đèn hiệu cảnh sát hay hụ còi, nhất là khi đi vào một khu dân cư.

Tòa cũng biết chuyện đêm đó Hayley có uống rượu nên chạy qua đường. Tuy nhiên, công tố viên Andrew Dallas nhận xét trước tòa: “Lái xe với tốc độ lớn như vậy mà không hụ còi hoặc bật đèn hiệu thì xét dưới góc độ nào cũng là lái xe nguy hiểm, dù đó là một công chức, một cảnh sát hay bất cứ ai chăng nữa”.

img
Cảnh sát John Dougal (Ảnh: Daily Mail)

Ngày 8-4, sau năm ngày xử, tòa án Newcastle Crown đã kết luận Dougal, 41 tuổi, phạm tội lái xe nguy hiểm làm chết người.

img
Gia đình Hayley hài lòng trước phán quyết của tòa (Ảnh: Daily Mail)