Phương Tây phớt lờ lễ kỷ niệm nạn diệt chủng ở Rwanda
Việc các nhà lãnh đạo các nước phương Tây và LHQ không đến dự lễ kỷ niệm 10 năm ngày diệt chủng ở Rwanda (6-4) được coi là “sự xúc phạm” đối với đất nước châu Phi này.
Năm 1994, cộng đồng quốc tế đã chứng kiến 800.000 (1 triệu, theo Chính phủ Rwanda) người thuộc sắc tộc Tutsi bị thảm sát trong một chiến dịch do chính phủ của người sắc tộc Hutu tổ chức. “Cuộc diệt chủng đầu tiên ở châu Phi” diễn ra trong 100 ngày, bắt đầu ngày 6-4-1994 khi chiếc máy bay chở Tổng thống người Hutu Juvenal Habyariman bị bắn hạ. Các phần tử quá khích người Hutu đã lợi dụng vụ này để phát động một cuộc thanh trừng hàng loạt người Tutsi và những người Hutu chống chính phủ. Các nước phương Tây và các tổ chức quốc tế lúc đó đã bị chỉ trích do phản ứng chậm chạp trong vụ giết người tàn bạo này. Pháp, đồng minh thân cận nhất của Chính phủ Hutu, bị tố cáo đã huấn luyện dân quân Hutu bắn giết nhưng Pháp đã phủ nhận. Mỹ và Anh làm ngơ trước sự thật, không chịu tham gia lực lượng của LHQ giúp ngăn chặn thảm họa.
Trong lễ kỷ niệm năm nay, Pháp cử Thứ trưởng Ngoại giao Renaud Muselier, Mỹ cử đại sứ lưu động về các tội phạm chiến tranh Pierre- Richard Prosper, còn LHQ cử Phó Tổng thư ký LHQ tới Kigali tham dự lễ kỷ niệm. Ông Aldo Ajello, phái viên của Liên minh châu Âu ở vùng Hồ Lớn châu Phi, bức xúc: “Với một sự kiện lớn như vậy, đáng lẽ các nước phải có đại biểu cấp cao nhất đến dự”.