Prabhakaran đã chết hay còn sống?

Ngày 19-5, quân đội Sri Lanka tuyên bố đã tìm thấy thi hài của Vellupillai Prabhakaran, thủ lĩnh Hổ Tamil. Nhưng Salvarajah Pathmanathan, Vụ trưởng Vụ Quan hệ quốc tế của LTTE, khẳng định trên website TamilNet.com rằng Prabhakaran vẫn còn sống và mạnh khỏe

Cũng hôm thứ ba, đài truyền hình quốc gia Sri Lanka phát một băng video cho thấy thi thể của một người mặc quân phục được cho là Prabhakaran, mắt mở trao tráo, mặt mày sưng húp và phần chỏm đầu bị bắn vỡ được phủ khăn.


Những bằng chứng của quân đội Sri Lanka


Theo hãng tin Reuters,  tướng Sarath Fonseka, tư lệnh quân đội Sri Lanka, lần đầu tiên xác nhận cái chết của Prabhakaran hôm 19-5, sau khi website LTTE tuyên bố thủ lĩnh Hổ Tamil “còn sống và an toàn”. Fonseka xác nhận rằng quân đội đã phát hiện thi thể của Prabhakaran vào sáng 19-5.


Trước đó, ngày 18-5, Udaya Nanayakkara, người phát ngôn của quân đội Sri Lanka, cho biết Prabhakaran đã bị bắn chết cùng với trưởng ban tình báo Pottu Amman và chỉ huy trưởng lực lượng cảm tử Hổ Biển Soosai trong  một âm mưu dùng xe cứu thương của quân đội Sri Lanka mở đường máu chạy trốn.

Âm mưu này đã bị quân đội Sri Lanka phát hiện và phá vỡ kịp thời, tiêu diệt 30 tay súng Hổ Tamil. Xác của Prabhakaran và hai thân tín của y được tìm thấy bên trong chiếc xe cứu thương bị bắn cháy.


Hãng tin Ấn Độ Indo-Asian News Service ngày 20-5 dẫn lời Vinayagamurthy Muralitharan – nay là Bộ trưởng Bộ Hòa  hợp và Hòa  giải  dân tộc của Chính phủ Sri Lanka - lại cho biết một kịch bản khác. Quân đội Sri Lanka đụng độ với Prabhakaran và 18 vệ sĩ trung thành nhất của y lúc 4 giờ ngày 18-5.

Cuộc đọ súng kéo dài 90 phút. Prabhakaran bị bắn bể đầu chết bên phá Nanthikadal, huyện Mullaitivu. Charles Anthony, con trai của Prabhakran và tất cả những người thân cận của y cũng chết trong trận đánh này.

img
Ảnh xác Prabhakaran do quân đội Sri Lanka cung cấp. Ảnh: Reuters


Cuối ngày 19-5, đài truyền hình Sri Lanka  phát hình Vinyagamoorthy Mularitharan bí danh Karuna, một cựu chức sắc Hổ Tamil nổi loạn  năm 2004 khiến Hổ Tamil suy yếu, đến tận nơi xem xác và khẳng định đó là Prabhakaran. Tuy nhiên, Reuters lưu ý rằng không có nguồn tin độc lập nào xác nhận nguồn tin của quân đội Sri Lanka và của website TamilNet.com.


Thật ra, theo tuần báo Time, có thể nói Prabhakaran “mất tích” từ năm 2002 sau khi Hổ Tamil và Chính phủ Sri Lanka đạt được một thỏa  thuận ngừng bắn. Vốn là một người rất coi trọng – thậm chí bị ám ảnh – vấn đề an ninh cá nhân cho nên y đã rút vào bí mật, từ chối mọi cuộc phỏng vấn của báo chí. Tuy nhiên, sau đó mỗi năm y tung ra ảnh và các bài nói chuyện của mình. 


Trong bài nói chuyện cuối cùng  vào tháng 11 năm ngoái, Prabhakaran nhận thức được rằng “Sri Lanka đã được thế giới ủng hộ” trong việc đánh đổ LTTE. Thật vậy, Mỹ, châu Âu và nhiều nước khác liệt kê Hổ Tamil vào danh sách khủng bố quốc tế cần phải loại trừ.


Nghi ngờ có gian dối


Tin thủ lĩnh Hổ Tamil bị bắn chết đã được cộng đồng người Tamil, nhất là kiều dân Tamil ở nước ngoài từng góp tiền của ủng hộ LTTE trong mấy chục năm qua, đón nhận trong sự  ngờ vực.


Trên website Scopp News, nhà báo Sri Raman phân tích những chi tiết bất cập trong các nguồn tin của quân đội và Chính phủ Sri Lanka  chung quanh cái chết của Prabhakaran. Theo Sri Raman, từ bốn tháng qua, có rất nhiều tin đồn thủ lĩnh Hổ Tamil chết hoặc mất tích.

Đáng chú ý là tin Prabhakaran đã trốn sang Malaysia hoặc các khu rừng già ở Ấn Độ bằng tàu ngầm hoặc máy bay của phi đội Hổ Bay. Lần này, tin Prabhakaran bị bắn chết, theo tác giả Sri Raman, có thể cũng là tin vịt.

img
Karuna (áo trắng, bên trái) được mời đến nhận diện xác chết của thủ lĩnh Hổ Tamil. Ảnh: Reuters


Các nguồn tin quân sự Sri Lanka hôm 18-5 nói xác chết của Prabhakaran “cháy đen, không thể nhận diện ngoài khuôn mặt”. Nhưng cái xác trong đoạn băng video phát trên đài truyền hình quốc gia hôm 19-5 cho thấy  không có chỗ nào bị cháy và mặc quân phục đàng hoàng. Trong khi đó, trong bài diễn văn ca ngợi chiến công của quân đội trước quốc hội hôm 19-5, Tổng thống Sri Lanka Mahinda Rajapaksa lại không đề cập gì tới số phận của Prabhakaran.


Một lý do khác để nhiều người Tamil ngờ vực tính chân thực của đài truyền hình Sri Lanka là Prabhakaran luôn luôn đi cùng với hai người đóng thế giống y chang. Nhìn cái xác không béo bằng thủ lĩnh Hổ Tamil trong các tấm hình được trưng làm bằng cớ, nhiều người cho rằng có thể người trong ảnh là một trong hai người đóng thế. Người này  ốm hơn và cao lớn hơn từng đứng bên cạnh Prabhakaran trong một tấm ảnh mà trước đây quân đội Sri Lanka đã tìm thấy trong  hầm bí mật bỏ hoang  của Prabhakaran.


Một điều đáng ngờ nữa là xét nghiệm DNA mà quân đội nói đã thực hiện trên xác chết của Prabhakaran. Thông thường, một xét nghiệm như thế mất hai, ba ngày sau mới có kết quả. Hơn nữa,  muốn lấy mẫu đối chứng  phải đến tận thành phố Trichy, bang Tamil Nadu của Ấn Độ tìm  cha mẹ của Prabhakaran.

Tamil Nadu ở cách xa Sri Lanka hàng ngàn cây số. Vậy mà kết quả xét nghiệm DNA đã được công bố quá nhanh khiến  các nhà quan sát nghi ngờ.


Ngày 21-5,  nhật báo Malay Mail, xuất bản tại Kuala Lumpur, cũng nêu ra bốn câu hỏi mà theo tờ báo này chưa có câu trả lời thỏa đáng. Đó là: Thủ lĩnh Hổ Tamil chết khi nào và như thế nào, tự tử bằng chất độc cyanide hay bị bắn chết? Tại sao xác chết của y được tách ra khỏi những người thân cận mà quân đội cho rằng cũng bị bắn chết cùng lúc? Tại sao Chính phủ Sri Lanka có được kết  quả xét nghiệm DNA quá nhanh? Đó có phải là xác của Prabhakaran hay của người đóng thế y?


Tại bang Tamil Nadu, thống đốc bang Karunanidhi cũng tỏ ý nghi ngờ. Ông nói chưa  tin Prabhakaran  chết vì “chưa có xác nhận”. Kể cả lời xác nhận của Karuna, ông cũng không tin.

 

Kỳ tới: Sai lầm của Hổ Tamil