"Quan tham" tát dân chảy máu tai
(NLĐO) – Phẫn nộ trước hành động đánh phụ nữ của một quan chức, hàng chục người đã bao vây Ủy ban nhân dân xã Long Nhãn (thị trấn Hoàng Cương, huyện Nhiêu Bình, Quảng Đông - Trung Quốc) suốt 3 ngày.
Hôm 10-11, một nhóm gồm 6 phụ nữ kéo đến Ủy ban nhân dân xã Long Nhãn yêu cầu gặp Bí thư chi bộ Trần Đăng Huệ để giải quyết mâu thuẫn về vấn đề phân chia đất đai. Trong khi tranh cãi, ông Trần Đăng Huệ đã tát một phụ nữ họ Trần đến độ chảy máu tai, buộc cô này phải nhập viện.

Người dân đứng bao vây bên ngoài Ủy ban nhân dân xã Long Nhãn (Ảnh: JINGHUA)

Những người biểu tình giương cao biểu ngữ “Tham quan vô lương tâm, hãy trả lại đất cho chúng tôi” (Ảnh: JINGHUA)


Người dân bao vây cả ngày lẫn đêm (Ảnh: JINGHUA)
Lâu nay, người dân trong xã hết sức bức xúc trước việc ông Trần lợi dụng chức quyền để chiếm đất đai, khiến hơn 900 hộ gia đình và 5.000 người dân xã Long Nhãn sống trong cảnh thiếu nhà ở do không mua được đất. Thế nên, sau khi ông Trần đánh người, người dân ùn ùn kéo lên bao vây trụ sở ủy ban 3 ngày liền.
Những người biểu tình giương cao biểu ngữ “Tham quan vô lương tâm, hãy trả lại đất cho chúng tôi”, làm ông Trần không dám rời ủy ban xã nửa bước, còn đồ ăn thức uống đều nhờ người thân tuồn vào. Đến ngày 12-11, chính quyền địa phương buộc phải nhượng bộ, hứa sẽ xem xét lại toàn bộ vụ việc để đám đông giải tán.