Quý bà mặc đồ xám ở Bagram
Ngày 17-12 này, vụ án nữ tiến sĩ thần kinh học Aafia Siddiqui mưu sát sĩ quan Mỹ sẽ được tái xét xử tại New York sau khi tạm đình hoãn từ ngày 19-11 vì bị cáo không đủ minh mẫn để hầu tòa. Đây là một vụ án liên quan đến tổ chức Al-Qaeda, có nhiều tình tiết ly kỳ vì người phụ nữ Pakistan này từng dẫn đầu danh sách tội phạm nguy hiểm nhất bị Mỹ truy nã
Ngày 17-7-2008, những người đàn ông đến thánh đường Hồi giáo Bazazi ở Ghazni, tỉnh lỵ tỉnh Ghazni, Afghanistan để cầu nguyện và rất ngạc nhiên khi thấy một người phụ nữ ở bên ngoài thánh đường. Họ đứng chung quanh người lạ mặt mặc áo choàng xanh. Người phụ nữ ngồi co rúm dưới đất, bên cạnh có hai túi xách nhỏ, tay nắm chặt bàn tay của một cậu bé chừng 12 tuổi. Một người đàn ông sợ người phụ nữ kia giấu bom trong chiếc áo choàng, bèn gọi cảnh sát đến.
Một lát sau, ở bên kia Đại Tây Dương cách xa hơn 11.000 km, tiếng chuông điện thoại của tổng hành dinh FBI (Cảnh sát Liên bang Mỹ) ở Washington reo vang. Một kẻ nào đó bật máy vi tính lướt qua danh sách những kẻ tình nghi, tìm thấy tên Aafia Siddiqui. Anh ta gõ từ “đã bị bắt ”.
Tang vật khủng bố nhưng bị xử tội mưu sát
Hai tuần sau, Aafia được dẫn độ từ căn cứ không quân Mỹ Bagram ở Afghanistan đến New York. Trên người Aafia có hai vết thương ở vùng bụng do đạn bắn. Ngày 11-8, Aafia xuất hiện trên một chiếc xe lăn tại tòa án liên bang Mỹ quận Manhattan, thân xác chỉ còn 40 kg. Chị bị khởi tố với 7 tội danh, chủ yếu là tội mưu sát. Với những tội danh này, chị có thể bị kết án 20 năm tù ở.
Theo bản cáo trạng, trong lúc bị Mỹ tạm giam trong căn cứ Bagram, Aafia Siddiqui, 36 tuổi, bị cáo buộc mưu toan giết nhân viên FBI, lính Mỹ, thông ngôn và những người phỏng vấn chị. Cụ thể trong lúc bị thẩm vấn, Aafia đã giật cây súng M-4 của một sĩ quan an ninh quân đội Mỹ, bắn một sĩ quan an ninh khác và đe dọa bắn tổ thẩm vấn 7 người đều là nhân viên an ninh quân đội Mỹ và FBI trước khi bị bắn trọng thương.
Đáng chú ý là nội dung bản báo cáo của cảnh sát quốc gia Afghanistan, theo đó lúc bị bắt, chị bị cáo buộc mang trong mình nhiều bản đồ của thành phố New York, một bản danh sách các mục tiêu tiềm tàng bao gồm bức tượng Nữ thần Tự Do, cầu Brooklyn, tòa cao ốc Empire State, phố Wall, quảng trường Times, hệ thống tàu điện ngầm và trung tâm thú y trên đảo Plum. Ngoài ra, cảnh sát Afghanistan còn tịch thu được những thông tin chi tiết về vũ khí hóa - sinh có chất phóng xạ hay gọi nôm na là “bom bẩn”. Theo nguồn tin kênh truyền hình Mỹ ABC News, bị cáo còn mang trong người một lít chất cyanide. Rõ ràng Aafia dính vào những chứng cứ đặc trưng của một vụ án khủng bố thế nhưng chị lại không bị xét xử về tội khủng bố.
Tháng 10, Aafia được di lý về Trung tâm Tâm thần Carswell ở Fort Worth, bang Texas để khám sức khỏe tâm thần với kết quả như đã nói ở trên. Các bác sĩ ở trung tâm phán quyết rằng chị không đủ trí lực để hầu tòa. Richard Berman, viên thẩm phán thụ lý vụ án ngày 19-11 vừa qua, đã ra lệnh chữa bệnh, tái khám bị cáo và hoãn phiên tòa đến ngày 17-12-2008.
![]() |
| Aafia Siddiqui (giữa, trên) - người phụ nữ duy nhất trong số "bảy kẻ nguy hiểm chết người" |
Mất tích
Aafia Siddiqui là công dân Pakistan và là mẹ của ba đứa trẻ. Sinh ngày 2-3-1972, Aafia là người phụ nữ bị FBI truy nã gắt gao nhất thế giới từ bốn năm nay. Chị được coi là nguy hiểm đến mức cựu bộ trưởng tư pháp Mỹ John Ashcroft xếp chị vào danh sách “7 kẻ nguy hiểm chết người” mà chị là phụ nữ duy nhất.
Báo chí Mỹ từng đặt cho chị nhiều biệt danh như “Mata Hari” (tên một nữ điệp viên Đức nổi tiếng hồi thế chiến thứ I) của Al-Qaeda, “ Quý bà mặc đồ xám ở Bagram”, “Nữ thiên tài” v.v... FBI tin rằng chị làm kinh tài cho Al-Qaeda bằng cách buôn lậu kim cương và quyên góp tiền những cá nhân và tổ chức thân Al-Qaeda.
Đời sống phương Tây đối với Aafia Siddiqui chẳng có gì lạ. Xuất thân từ một gia đình thuộc tầng lớp trung lưu Pakistan, Aafia Siddiqui từng học hơn 10 năm ở các trường đại học Mỹ. Chị nhận được học bổng khoa sinh học Học viện Kỹ thuật Massachussetts lừng danh. Chị tốt nghiệp tiến sĩ khoa học thần kinh tại Trường Đại học Brandeis. Tại đây, chị được đánh giá là một nhà khoa học nổi tiếng.
Cách đây 5 năm, Aafia Siddiqui bỗng dưng mất tích cùng với ba đứa con là Ahmed (7 tuổi), Mariam (5 tuổi) và Suleman (6 tháng). Ahmed và Mariam có quốc tịch Mỹ. Lúc ấy, chị ở nhà của cha mẹ tại Karachi, thành phố lớn nhất của Pakistan. Gia đình chị cho biết ngày 1-3-2003, Aafia có gửi một email cho giáo sư Robert Sekuler, giảng viên Trường Đại học Brandeis gần thành phố Boston. Trong thư, chị bày tỏ ý muốn đến Mỹ để tìm việc vì ở Karachi không có chỗ làm thích hợp với chị. Vài ngày sau, chị dẫn mấy đưa con đi taxi đến sân bay để đáp chuyến bay buổi sáng đến Islamabad, thủ đô Pakistan, để thăm một người chú. Kể từ đó không ai tìm thấy chị ở đâu cả.
Aafia cho biết ngày hôm ấy chị bị bắt cóc trên đường tới sân bay. Những kẻ bắt cóc mang ba đứa con chị đi đâu không rõ, cho đến nay có hai đứa được coi là mất tích. Điều cuối cùng chị nhớ lại là bị tiêm một mũi thuốc vào tay. Sau đó, khi tỉnh lại, chị thấy mình đang ở trong một phòng giam mà chị tin rằng nằm trong căn cứ quân sự Mỹ ở Afghanistan vì chị nghe rõ mồn một tiếng máy bay lên xuống. Ai bắt cóc Aafia Siddiqui và tại sao?
