“Robin Hoods” đời mới tại Hy Lạp
(NLĐO)- Những kẻ vô chính phủ tại Hy Lạp đã tràn vào một siêu thị ở thành phố phía bắc Thesaaloniki hôm 4-9 và cướp đi nhiều thực phẩm. Đây là vụ việc mới nhất trong làn sóng cướp bóc vốn bị kích thích bởi tình trạng giá tiêu dùng tăng cao gần đây.
Có khoảng 20 người tham gia vụ cướp giữa ban ngày này. Tất cả không trang bị vũ trang và hầu hết đội mũ trùm đầu đen. Báo chí địa phương gán cho những kẻ cướp bóc danh hiệu “Robin Hoods” vì theo lời kể của cảnh sát, họ chỉ lấy đi những gói mì, gạo và sữa rồi rải giữa đường phố cho người dân nhặt lấy.
“Họ chưa bao giờ cướp tiền hay làm bị thương một người nào cả. Họ dùng chiến thuật phục kích nhảy qua bàn tính tiền rồi yêu cầu mọi người bình tĩnh và lấy đi hàng hóa. Khi họ không đội mũ trùm đầu, mọi người rất ngạc nhiên khi nhận ra hầu hết đó là phụ nữ”, một cảnh sát kể lại.
Nguyên nhân của những vụ cướp này được cho là do giá cả gia tăng. Gần đây, thất nghiệp không còn là mối lo lắng chính của người Hy Lạp, thay vào đó là giá cả leo thang. Tỉ lệ lạm phát chính thức đang ở mức cao trong 10 năm qua là 4,9% nhưng giá cả thực tế còn tăng khủng khiếp hơn nhiều.