Rơi vào chuồng cọp, nhân viên vườn thú bị xé xác
(NLĐO)- Sau khi dọn cỏ ở khu vực chuồng thú dữ, ông Thạch Kim Hoa (54 tuổi) trượt chân rơi xuống chuồng cọp của vườn thú hoang dã thành phố Thâm Quyến (Trung Quốc). Ngay lập tức, 5 con cọp lao đến, cắn chết người đàn ông xấu số.
Tai nạn xảy ra vào trưa 14-10. Ông Thạnh Kim Hoa không may trượt chân rơi xuống chuồng cọp, nơi đang nuôi 9 con cọp giống Đông Bắc. Ngay tức khắc, 5 con lao đến, cắn chết và xé xác ông mà không ai cứu kịp.

Nơi xảy ra án mạng - Vườn thú hoang dã Thâm Quyến
Theo ban quản lý vườn thú, nạn nhân mới vào làm được ba tháng, có nhiệm vụ dọn cỏ. Do chuồng cọp có hàng rào cao đến 1,8m, khó trượt chân rơi vào, nên mọi người nghi ngờ ông Hoa leo vào không đúng quy định.
Theo một nhân viên chăm sóc cọp, lúc ông Hoa leo rào vào trong, 4-5 con cọp đã giương mắt, chồm lên chờ sẵn. Thấy ông Hoa không để ý, người nhân viên này vội chạy tìm một phong pháo đốt quẳng vào để xua đàn cọp đi, nhưng tất cả đều quá muộn.

Đàn cọp chồm lên chờ đợi sẵn ông Hoa...

...và nhanh chóng xé xác nạn nhân (Ảnh vi tính mô phỏng lại)