Romeo và Juliet ở Ấn Độ

Một đôi vợ chồng bất hạnh ở Ấn Độ đã tự tử sau khi hội đồng làng (panchayat) ra lệnh cho họ phải hủy bỏ hôn ước hoặc đối diện với cái chết

Amreen theo đạo Hồi, còn chồng cô là Lokesh theo đạo Hindu. Cuộc hôn nhân của họ không được cộng đồng chấp nhận. Và thế là họ đã cùng uống thuốc độc để tự giải thoát. Theo BBC, cảnh sát đã buộc tội toàn bộ hội đồng làng tiếp tay cho vụ tự tử nói trên.

img
Phụ nữ đạo Hồi ở Bhopal, Ấn Độ. Ảnh: AP

 

Gia đình bị áp lực nặng nề


Phaphunda, ngôi làng của cặp vợ chồng bất hạnh nói trên nằm ở vùng nông thôn phía Bắc Ấn Độ. Giống như mọi ngôi làng khác trong khu vực, Phaphunda nhỏ bé và chẳng có gì nổi bật. Dân làng chủ yếu làm nghề nông và sống trong những căn nhà kế cận nhau với những con đường làng hẹp chạy ngang qua.


Achan Singh, vị trưởng làng, trạc tuổi 40, cho biết ông đã có nghe nói về vụ việc nói trên. Theo ông, hội đồng làng của ông không làm gì trong vụ này cả. Ông kể: “Đó là cuộc họp của các vị cao niên trong hai gia đình. Họ nói với đôi trẻ rằng cuộc hôn nhân của hai người là không được phép. Hai người sẽ phải rời bỏ nhau, nếu không họ sẽ phải chết”. Ông Singh nhấn mạnh rằng ông có thiện cảm với cặp nam nữ này nhưng ông cho rằng họ đã phạm phải một sai lầm tai hại.


Ông nói: “Họ yêu nhau và sau đó đã chạy trốn để cưới nhau. Lẽ ra họ nên rời xa nhau và sống ở thành phố thì hơn. Ở làng của chúng tôi, người theo đạo Hindu và người theo đạo Hồi chỉ cưới người cùng đạo. Chuyện vừa xảy ra rất đáng buồn, nhưng chúng tôi có thể mong mỏi điều gì chứ? Áp lực đè lên gia đình của đôi trẻ là rất nặng nề. Họ đang bị ghét bỏ và bị làm nhục”.


Một cô gái đáng yêu


Gia đình của Amreen sống ở phần làng chủ yếu dành cho người Hồi giáo. Cha cô gái bán sữa để kiếm sống. Một người dân làng kể: “Chàng trai Lokesh đến đấy mỗi buổi sáng để mua sữa. Đó là dịp để anh chàng gặp gỡ cô gái và một thời gian sau thì hai người đã yêu nhau”.


Cha cô gái, ông Salim, cho biết khi ấy ông rất lo lắng. Ông nói: “Thực sự là tôi không biết chuyện gì đã xảy ra”. Khi được hỏi ông có bị áp lực nào từ phía hội đồng làng không, người cha vội vàng liếc nhìn vị trưởng làng và nói:
“Không, không có áp lực nào cả”.


Sau đó, ông Salim nói tiếp: “Gia đình chúng tôi cảm thấy nhục nhã trong cộng đồng này. Chúng tôi đâu có muốn chúng nó lấy nhau. Thế nhưng, cũng chẳng có ai dọa nạt chúng cả”. Cô của Amreen, bà Syeda, nói: “Nó là một cô gái đáng yêu, rất ngây thơ và luôn đọc Kinh Koran. Vì rồ dại nên nó đã chạy trốn với đứa con trai đó. Tất cả chúng tôi rất buồn vì sự việc xảy ra”.

Cuộc chiến giữa truyền thống và hiện đại

Sĩ quan cảnh sát Sharad Sachan cho biết: “Chúng tôi có nghe nói về vụ này và đã quyết định hành động. Đôi trẻ đã cưới nhau một cách hợp pháp và vì thế được phép chung sống với nhau. Cha mẹ và dân làng không có quyền gây áp lực lên họ và ép buộc họ tự tử. Những người đó đã gây ra tội ác và chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để khởi tố vụ án này”.


Tuy nhiên, rõ ràng là có một bức tường bí ẩn che chắn  vụ này và cảnh sát sẽ phải phá bỏ nó. Có thể là người ta có luật nhưng dân làng sẽ bảo vệ luật lệ và truyền thống cổ xưa của họ mà không gì có thể đụng đến được. Và họ sẽ đấu tranh để duy trì cách sống đó.