Rồng Komodo giết chết ngư dân

(NLĐO)- Một ngư dân Indonesia tên Muhamad Anwar, 32 tuổi, đã bị rồng Komodo giết chết hôm 23-3 khi anh lọt vào hòn đảo xa xôi Loh Sriaya nằm trong Khu công viên quốc gia Komodo ở phía đông Indonesia.

Sau khi bị tấn công, một ngư dân khác đã đưa Anwar đến bệnh viện ở hòn đảo Flores gần đó nhưng anh đã chết trên đường đi do mất máu quá nhiều.
Tổng giám đốc khu công viên Fransiskus Harum cho biết: “Anwar đã lọt vào khu công viên khi đang tìm trái na. Khu vực này cấm người vào vì có rất nhiều rồng hoang dã”.

Rồng Komodo là loài thằn lằn lớn nhất thế giới. Khi trưởng thành nó có thể dài đến 3m. Với nọc độc cực mạnh, nó có thể giết chết một con trâu chỉ bằng một cú cắn. Sau khi con mồi ngấm độc, chúng mới nhẩn nha chén thịt.

img
Rồng Komodo có chất độc cực mạnh đủ giết chết một con trâu (Ảnh: AFP)

Dù bề ngoài nhìn có vẻ bất tiện nhưng loài thằn lằn ăn thịt này chạy nhanh không thua gì chó nếu cần tung nước rút. Khi đã đuổi kịp con mồi, chúng nhảy lên bằng chân sau rồi giết con mồi bằng một cú quất đuôi cực mạnh.

Thông thường, rồng Komodo hiếm khi tấn công người. Nhưng vụ giết người hôm 23-3 là vụ mới nhất trong một loạt vụ tấn công do loài thằn lằn này gây ra.
Mới tháng trước, một người quản lý công viên suýt mất mạng khi một con rồng Komodo trèo vào ngôi nhà gỗ anh ở và cắn nát tay chân anh. Còn trong năm 2007, một cậu bé 8 tuổi cũng bị chúng vồ chết.

img
Địa điểm Khu công viên quốc gia Komodo ở Indonesia (Ảnh: CNN)

Vào tháng 6-2008, một nhóm thợ lặn châu Âu bị trôi dạt đến một hòn đảo nằm trong khu công viên và phải gồng mình chống chọi mới sống sót được trước các đợt tấn công của rồng Komodo trước khi được cứu thoát.