Rừng vẫn cháy ở Úc: Thương vong tăng lên
Thủ tướng Úc Kevin Rudd nói những con số thương vong khiến ông “chết lặng” và cảnh báo đất nước còn phải đón nhận những tin tức xấu hơn

Hai phụ nữ đau buồn khi biết tin người thân của mình thiệt mạng trong các vụ cháy rừng ở Marysville, Úc, hôm 9-2. Ảnh: AP
Những đám cháy rừng tồi tệ chưa từng có ở Úc đã tiếp tục nâng con số người chết ở bang Victoria lên ít nhất là 171 (tính đến 23 giờ 30 phút ngày 9-2) và dự đoán nó có thể còn tăng thêm, BBC dẫn nguồn tin từ giới chức trách.
|
Thủ tướng Kevin Rudd bị áp lực
|
Những câu chuyện gây sốc đang được những người sống sót từ trong biển lửa kể lại. Phóng viên BBC ở trung tâm cứu tế tại làng Whittlesea, gần thị trấn Kinhlake bị tàn phá, nói rằng người ta nghĩ họ có vài giờ, nhưng thật ra họ chỉ có vài phút để thoát khỏi những ngọn lửa lan nhanh một cách dữ dằn. Một số người thuật lại cảm giác “nóng như nung đốt” khi xe hơi của họ bị lửa táp. Một người đàn ông khác nói anh ta đã phải dùng một cái ống hút nước từ bộ tản nhiệt trong xe hơi để cứu một người hàng xóm bị cháy. Karen Farthing, nữ điều dưỡng ở khoa cấp cứu của Bệnh viện
Theo CNN, các quan chức tin rằng những kẻ cố ý đốt phá có thể đứng sau một số trong hơn 400 đám cháy. Thủ tướng Kevin Rudd đã tỏ ra bối rối trông thấy khi ông trả lời phỏng vấn trên truyền hình, bày tỏ sự phẫn nộ của ông trước những gì xảy ra. “Bạn nói gì về những kẻ như thế?”, ông Rudd nói, “Không có từ nào để mô tả nó, chỉ có thể nói đó là tội giết người hàng loạt”. Ông cũng bày tỏ tâm trạng rằng những con số thương vong khiến ông “chết lặng” và cảnh báo đất nước còn phải đón nhận những tin tức xấu hơn. Phó Thủ tướng Julia Gillard nói với quốc hội rằng ngày 7-2 sẽ được ghi nhớ là “một trong những ngày đen tối nhất trong lịch sử nước Úc”. Các chính phủ Anh và