"Saif al-Islam Gaddafi bị bắt và bị thương nặng"
(NLĐO)- Tân Hoa xã dẫn thông tin từ Hãng thông tấn Trung Đông (MENA) của Ai Cập hôm 21-10 cho biết cậu con trai thứ 2 của ông Muammar Gaddafi đã bị bắt ở thành phố Zeltin, cách thủ đô Tripoli của Libya 160km.
MENA cho biết, thông tin trên được một chỉ huy quân sự của Hội đồng chuyển tiếp quốc gia (NTC) của Libya tên Ali el-Shawesh tiết lộ với kênh truyền hình Al-Arabiya qua điện thoại.
Theo đó, Saif al-Islam đã bị bắt ở phía nam thành phố Zeltin trong tình trạng bị thương nặng do các cuộc không kích của NATO và đang được điều trị y tế.
Vị chỉ huy có tên Ali el-Shawesh cũng tuyên bố rằng các video cho thấy hình ảnh của Saif al-Islam, cũng như về cuộc bắt giữ sẽ sớm được công bố.
Được biết, đêm cùng ngày, khi phát biểu trước đám đông đang hò reo ăn mừng sau cái chết của ông Gaddafi tai quảng trường ở Tripoli, chỉ huy Ali el-Shawesh cũng tuyên bố rằng Saif al-Islam đã bị bắt và bị thương nặng.
Tuy nhiên, đại diện chính thức của NTC vẫn chưa lên tiếng xác nhận thông tin về vụ bắt giữ trên, và cho tới thời điểm này vẫn chưa có video hay hình ảnh nào được công bố cho thấy Saif al-Islam đã bị bắt.
Trước đó, theo lời chỉ huy cấp cao của Hội đồng Dân tộc Chuyển tiếp Libya (NTC) cho hay cậu con trai Saif al-Islam của nhà lãnh đạo quá cố Muammar Gaddafi đang chạy trốn khỏi thành phố Sirte về phía Nam, hướng đến khu vực biên giới với Niger.
Ông Abdul Majid Mlegta cho biết theo nguồn tin đáng tin cậy thì Saif al-Islam đang chạy trốn cùng một đoàn hộ tống gồm ba xe bọc thép nhằm thoát khỏi lực lượng NTC, những người đã hoàn toàn chiếm được thành phố Sirte hôm 20-10 và đã tiêu diệt cha anh ta nhà lãnh đạo Gaddafi. Ông Mlegta nói: “Chung tôi đang huy động lực lượng tìm kiếm anh ta. Đồng thời các máy bay chiến đấu trong khu vực đang hết sức đề cao cảnh giác”.

Saif al-Islam Gaddafi
Trong trận chiến hôm 20-10 thì ngoài ông Gaddafi cùng một cậu con trai khác tên Mutassim đã bị bắt và tiêu diệt tại quê nhà Sirte. Islam được cho rằng đã chạy trốn đồng thời ngay lúc đó.
Sau khi nhà lãnh đạo Gaddafi bị tiêu diệt, Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) và Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) kêu gọi Saif Al-Islam ra đầu thú, và cam kết rằng sẽ đưa Saif Al-Islam đến Tòa án La Haye an toàn. Tổng Thư ký Interpol Ronald Noble cho rằng, đây là phương án tốt nhất cho cả Saif Al-Islam, cũng như tòa án quốc tế.
Tòa án ở La Haye đã phát lệnh truy nã con trai ông Gaddafi, vì các tội chống lại loài người, trong đó có giết người và khủng bố. Ông Noble cũng cho biết, Trung tâm Chỉ huy và Điều phối của Interpol sẽ túc trực 24/24 giờ để nhận bất cứ phản hồi nào từ phía Saif, cũng như thông tin cung cấp về nơi ẩn náu của con trai ông Gaddafi.
Vào tháng chín, em trai của Saif là Saadi cùng hàng chục người trung thành với Gaddafi cũng đã chạy trốn sang Niger và xin cư trú tại Niamey. NTC cũng như Mỹ và đồng minh phương Tây đã nhiều lần khuyến cáo Niger giao nộp Saadi, nhưng quốc gia này vẫn không có ý kiến gì.