Sao chép diễn văn

Hai đối thủ tranh cử tổng thống của Đảng Dân chủ Mỹ Hillary Clinton và Barack Obama thường bới móc điểm yếu của nhau khi tiếp xúc với cử tri để giành lợi thế cho mình. Để đạt mục đích, họ cố tìm nhược điểm của đối phương để bêu riếu!

Trước cuộc bầu cử sơ bộ ngày 19-2 tại tiểu bang Wisconsin cuối tuần qua, bà Hillary và ông Obama cùng dự bữa tiệc của Đảng Dân chủ tại thành phố Milwaukee và sự hằn học nhau bắt nguồn tại đây. Trong bài phát biểu tại bữa tiệc, ông Obama đã có những lời lẽ ngầm ám chỉ bà Hillary. Để trả đũa, phe của cựu đệ nhất phu nhân đã tố cáo đối thủ Obama sao chép câu chữ của người khác trong diễn văn và sao chép cả kế hoạch kinh tế của bà.

Cụ thể là ông Obama đã “đạo văn” từng câu chữ trong bài diễn văn năm 2006 của thống đốc Đảng Dân chủ Deval Patrick, bang Massachusetts, nổi tiếng về tài hùng biện. Câu này như sau: “Đừng ai nói với tôi rằng lời nói không quan trọng. Tôi có một giấc mơ- đây là lời nói suông ư? Chúng ta nắm giữ sự thật bằng chính bằng chứng của nó, mọi người sinh ra đều bình đẳng- đây là nói suông ư? Chúng ta chẳng có gì phải sợ, trừ sự sợ tưởng tượng- phải chăng đây cũng là nói suông?".

Mặc dầu bà Hillary Clinton không đưa ra được bằng chứng đủ sức thuyết phục về sự “đạo văn” của ông Obama, các cố vấn của bà vẫn tỏ ra nghi ngờ về toàn bộ chiến lược tranh cử của ông ta, một phần dựa trên cơ sở những bài nói bay bướm. Ông Howard Wolfson, người phát ngôn của bà Hillary, còn chế giễu ông Obama sao chép kế hoạch kinh tế của bà, được in trong tập sách nhỏ 13 trang mới được phát hành.

Để trả lời bà Hillary, ông Obama cả quyết rằng mọi bài phát biểu của ông đều do ông tự soạn thảo. Ông nói với cánh báo chí: “Tôi đã viết hai cuốn sách, tự viết các bài diễn văn. Thống đốc Patrick và tôi thường trao đổi với nhau nhiều ý tưởng. Chính ông ta vẫn thường sử dụng những câu chữ ý tưởng của tôi. Ngay cả bà Hillary cũng có đôi ba lần sao chép ý tưởng của tôi, có sao đâu!".