Sau 7 tuần bị chôn vùi, một chú mèo vẫn sống sót
NLĐO)- Một chú mèo bốn tuổi tên Bonny tại Đức đã sống sót một cách kỳ diệu sau bảy tuần bị chôn vùi bên dưới một cái bồn tắm.
Chủ của Bonny, bà góa phụ 60 tuổi Monika Hoppert sinh sống tại Stadthagen, thị trấn miền Tây nước Đức, mừng rỡ: “Thật là thần kỳ. Chắc chắn đã có một thiên thần bảo hộ cho nó”.
Bonny mất tích từ giữa tháng 6-2008 khi đường ống nước trong chung cư mà bà Hoppert sống được thay. Lần cuối cùng người ta nhìn thấy nó là ở căn hộ kế bên nhà bà Hoppert, nơi có một cái bồn tắm được chuyển đi.
Ngay trước khi bồn tắm mới được gắn lại vào chỗ cũ, có lẽ Bonny đã chui vào bên dưới. Mãi đến tận ngày 8-8, người hàng xóm mới nghe được tiếng kêu não nùng của Bonny phát ra từ phía sau lớp đá lát. Lúc đó, chú mèo vốn cân nặng 13 pound chỉ còn nặng đúng 4 pound.
“Tôi không dám tin. Nhưng khi tôi xuống nhà đó xem, tôi biết chắc đó là Bonny vì mỗi con mèo có một tiếng kêu riêng”, bà Hoppert kể lại.
Bonny yếu đến mức bác sĩ thú y đã khuyên bà Hoppert đừng cố chăm sóc nó nữa. Nhưng bà đã kiên nhẫn đút thức ăn nhuyễn cho nó và giúp nó khỏe mạnh lại. “Nó gần như hồi phục rồi. Sáng hôm 26-8, nó đã nhảy được lên giường tôi trở lại”, bà lão vui mừng nói.