Sếp "thông dịch viên" trong lễ tưởng niệm ông Mandela bỏ trốn

(NLĐO) – Theo nguồn tin từ một quan chức Nam Phi, ngày 12-12, chủ công ty, nơi cung cấp thông dịch viên giả mạo trong lễ tang nhà lãnh đạo Mandela tại lễ tưởng niệm ông, đã “biến mất”.

Bà Hendrietta Bogopane-Zulu, Thứ trưởng Bộ Trẻ em, Phụ nữ và Người khuyết tật, xin lỗi cộng đồng người khiếm thính trên cả thế giới về bài thông dịch vô nghĩa của Thami Jantjie, vị thông dịch viên giả mạo. Theo bà Bogopane-Zulu đó là một sai lầm trong khâu tuyển chọn thông dịch viên ngôn ngữ ký hiệu cho buổi lễ trọng đại này.
 
img
Bà Hendrietta Bogopane-Zulu, Thứ trưởng Bộ Trẻ em, Phụ nữ và Người khuyết tật. Ảnh: Sabc

Tuy nhiên, ông Jantjie đổ lỗi cho căn bệnh tâm thần phân liệt của mình đã khiến ông phiên dịch sai.
 
img
Ông Thami Jantjie. Ảnh: AP

Bà Bogopane-Zulu cho biết đã tìm ra công ty cung cấp thông vị dịch viên dỏm nhưng người chịu trách nhiệm đã bỏ trốn.
 
img
Ông Thami Jantjie (phải) thông dịch sai lời của các nhà lãnh đạo. Ảnh: Sky News

Một cuộc điều tra khác đang được tiến hành để xác định làm thế nào ông Jantjie “lọt” qua được quy trình kiểm soát an ninh để đường hoàng đứng chung sân khấu với các nguyên thủ quốc gia.