Sĩ quan TQ bị tố đánh nữ tiếp viên hàng không

(NLĐO)- Một quan chức quân sự Trung Quốc vừa bị đình chỉ công tác và điều tra cáo buộc say xỉn và đánh nữ tiếp viên hàng không.

img
Zhou Yumeng đăng tải hình ảnh của mình lên trang mạng xã hội Sina Weibo


Báo giới Trung Quốc hôm nay (4-9) đưa tin Fang Daguo đã bị đình chỉ công việc tại Ban chỉ huy quân sự thành phố miền nam Quảng Châu sau khi một nữ tiếp viên hàng không cáo buộc ông tấn công cô khi hai người tranh cãi về hành lý xách tay của ông này.

Nữ tiếp viên nói trên có tên Zhou Yumeng, đã đăng tải hình ảnh của mình lên trang mạng xã hội Sina Weibo để mọi người có thể thấy những vết thương mà cô nói rằng do ông Fang gây ra. Sự việc làm dấy lên một làn sóng phản đối dữ dội trên các trang mạng xã hội phổ biến này ở Trung Quốc.

Theo Tân Hoa xã, ông Fang và vợ “sặc mùi rượu” khi họ lên chuyến bay từ thành phố Hợp Phì, thủ phủ tỉnh An Huy, tới Quảng Châu, thủ phủ tỉnh Quảng Đông. Ông Fang nắm mạnh cánh tay Zhou đến mức khiến nó bầm tím.

"Nếu không có chúng tôi, cô chẳng có gì mà ăn đâu", Tân Hoa xã dẫn lời vợ ông Fang nói với Zhou.
 
img
Ông Fang hiện đang bị đình chỉ công tác

 
Giới chức quận Việt Tú tại Quảng Châu, nơi Fang công tác trước đó, cho hay đã tiến hành một cuộc điều tra nội bộ hồi tuần trước. Kết quả cho thấy ông Fang vô tội. Tuy nhiên, những người này lập tức thay đổi khi Tân Hoa xã đưa ra nghi vấn.

Thậm chí, Tân Hoa xã đăng tải một bài viết khá bất thường trên một trong những tài khoản Sina Weibo của hãng này, trong đó có viết: “Liệu đã có một cuộc điều tra toàn diện và khách quan? Đó có phải là những gì thực sự được phát hiện”.

Được biết ông Fang và vợ đã xin lỗi cô Zhou và vụ việc rất được chú ý trên báo chí nhà nước Trung Quốc.

Ông Fang là quan chức Trung Quốc thứ hai bị tai tiếng trong tuần qua khi cách hành xử bất hợp lý của họ bị phơi bày trên Sina Weibo. Trước đó, một quan chức tỉnh Sơn Tây tên là Yang Dacai cũng bị phản ứng dữ dội trên mạng xã hội sau khi xuất hiện những bức ảnh chụp ông đeo đồng hồ sang trọng, được cho là quá sức so với tiền lương của ông.

Giới chức tỉnh này sau đó cho biết họ đã mở một cuộc điều tra về vụ việc và hứa sẽ trừng phạt “nếu có vi phạm kỷ luật hoặc tham nhũng”.

Về trường hợp này, Thời báo Hoàn cầu cho biết: “Cuộc lật tẩy trên mạng, vốn có thể hủy hoại sự nghiệp của một quan chức chỉ trong một đêm, dường như hiệu quả hơn rất nhiều các biện pháp giáo dục chống tiêu cực”.

Trung Quốc có lượng cư dân mạng lớn nhất thế giới với nửa tỷ người sử dụng. Với sự nhanh nhạy của đông đảo cư dân mạng như vậy hẳn trong thời gian tới sẽ không ít các vụ việc tương tự như trên bị phanh phui.