Sinh nhật buồn

Ngày 4-8 là kỷ niệm sinh nhật thứ 49 của Tổng thống (TT) Mỹ Barack Obama. Theo AP, năm nay ông Obama kỷ niệm ngày sinh năm lẻ của mình trong hoàn cảnh khá đặc biệt.

Về mặt cá nhân, TT Obama đơn độc một mình, không có vợ con cùng chia  vui vì đúng dịp này đệ nhất phu nhân Michelle cùng cô con gái út Sasha, 9 tuổi bay sang Tây Ban Nha nghỉ hè, còn cô chị Malia, 12 tuổi, “bận” dự trại hè với bè bạn.

 
Theo bí thư báo chí Nhà Trắng Robert Gibbs, ngày 3-8, sau khi đọc bài diễn văn chính trị tại Washington, ông Obama bay đi thành phố Chicago, bang Illinois để cùng bạn bè dự tiệc mừng sinh nhật tối 4-8 tại nhà riêng ở thị trấn Hyde Park, ngoại ô thành phố. Ngày hôm sau, 5-8, ông sẽ đi thăm Nhà máy Ô tô Ford rồi  trở về Nhà Trắng ở Washington.
 
Bí thư báo chí Robert Gibbs ngỡ ngàng khi các nhà báo tế nhị hỏi có phải vì chuyện lục đục gia đình mà TT Obama đơn lẻ một mình mừng sinh nhật không có vợ con bên cạnh. Ông nói một cách xã giao: “Cả gia đình TT sẽ sớm trở về sum họp vào ngày chủ nhật 8-8”.
 
Hãng AP nhận xét với cương vị TT, kỷ niệm sinh nhật năm nay của ông Obama được coi là cơ hội tốt để vận động bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ, gây quỹ tranh cử cho các ứng viên Đảng Dân chủ và các tổ chức cơ sở của đảng thông qua hình thức gửi email, hội họp chúc mừng TT. Theo hãng DPA, ngày 4-8, các tổ chức cơ sở của Đảng Dân chủ đã tổ chức hơn 500 cuộc họp mừng sinh nhật ông Obama kết hợp với đợt khởi động chiến dịch tranh cử. Tại các cuộc họp mặt, nhiều cử tri đã mặc áo thun in hình Obama kèm với câu khẩu hiệu “Yes, we can” (Đúng, chúng ta có thể) của chiến dịch tranh cử TT năm 2008. Dịp mừng sinh nhật TT mang đậm màu sắc chính trị trong mùa tranh cử.
 
Đệ nhất phu nhân Michelle trước khi lên đường sang Tây Ban Nha đã kêu gọi những người ủng hộ tham dự các hoạt động kỷ niệm sinh nhật TT và gửi qua mạng một thiệp mừng sinh nhật kêu gọi gây quỹ tranh cử!
 
Bí thư báo chí Nhà Trắng hy vọng dịp mừng sinh nhật thứ 50 của ông Obama sẽ khác năm nay.