Số phận trôi nổi của cậu bé Việt ở xứ người

(NLĐO)- Trôi nổi tới Scotland qua con đường bất hợp pháp trong một container vận chuyển chất cấm của các trùm ma túy, cậu bé mồ côi người Việt bị ném xuống một ngôi làng xa xôi hẻo lánh. Tại đó, cậu bị bắt làm việc trong 1 trang trại cần sa.

img
Vo Van Hai bị kết án 27 tháng tù. Ảnh: Daily Mail


Trong suốt hơn 4 tháng, cậu bé mồ côi, tên là Vo Van Hai sống vạ vật và bị nhốt trong khu Highlands heo hút.

Chủ đất giao cho Hai một chiếc máy tính xách tay để tiêu khiển và để cậu sống cô độc trong ngôi nhà tạm ở Gollanfield, Inverness-shire, mỗi tuần cung cấp thức ăn một lần.

Hôm 27-11, chi tiết câu chuyện về cậu bé mồ côi tội nghiệp mới được phơi bày, đồng thời soi rọi ánh sáng và thế giới chập choạng của nạn buôn người, khi Hai bị tuyên án 27 tháng tù.

Tòa án Inverness đã ghi nhận rằng Hai bị ép làm việc trong trại cần sa được tin là có doanh thu 400 ngàn bảng/năm.

Ban đầu, khi bị bắt Hai khai rằng cậu mới 16 tuổi. Tuy nhiên cảnh sát Margaret Neilson cho biết thực tế cậu đã 22 tuổi, tới Scotland bằng con đường phi pháp cùng 2 người Việt Nam khác.

Theo báo chí nước này, Hai mồ côi từ khi mới 12 tuổi và phải sống cuộc sống đường phố. Cậu tới Anh 4 năm trước.

Trước tòa, luật sư của Hai, ông Willie Young biện hộ rằng thân chủ của ông phải phụ thuộc vào những kẻ buôn lậu ma túy để sống sót.

Khi bị gửi tới Highlands để lao động tại trang trại cần sa, Hai bị ngược đãi và sống thiếu thốn. Hằng ngày phải đi hái cần sa và đưa về phương nam bán. Toàn bộ số tiền thu được, Hai không có phần.

Sau khi thụ án tù, Hai sẽ lập tức bị trục xuất về Việt Nam.