Sống lại giữa đám tang
(NLĐO) – Người tham dự đám tang một người đàn ông 50 tuổi ở làng Libode ở Đông Cape, Nam Phi bị một phen chết khiếp khi người chết “bỗng dưng” tỉnh dậy và la lớn đòi ra khỏi quan tài.
Người thân của người đàn ông có cái “chết lạ” đã vội vàng đi gọi người giúp ma chay khi không thể đánh thức được ông này dậy đêm hôm 23-7.
Hãng thông tấn Sapa của nước này dẫn lời phát ngôn viên sở y tế địa phương Sizwe Kupelo cho hay người đàn ông đã ở trong quan tài suốt 24 giờ.
Theo lời dân làng kể lại, người đàn ông tỉnh dậy lúc 17 giờ 00 (15 giờ 00 GMT) hôm 24-7, và đòi ra khỏi chiếc quan tài lạnh lẽo. Tất cả người thân và người đến dự đám tang không khỏi bàng hoàng trước việc chưa từng thấy này. Hai người tham dự đám tang vội gọi xe cấp cứu.
“Bác sĩ đang theo dõi tình trạng của người đàn ông, kết luận ban đầu cho thấy tình trạng của ông ta đã khá ổn định”, ông Sizwe Kupelo nói.
Các quan chức địa phương kêu gọi người dân liên hệ với các cơ quan y tế và các dịch vụ khẩn cấp để họ có thể kiểm tra và xác nhận chứng tử trước khi người nhà tiến hành ma chay.
Ông Kupelo nói rằng: “Đến giờ phút này người ta có thể bắt đầu tự hỏi không biết có bao nhiều người đã chết chỉ vì hiểu nhầm như trường hợp này. Chúng ta cần chuyển tải thông điệp trên cả nước để không còn chuyện đáng tiếc như vậy xảy ra”.