Sống sót sau 14 ngày bị chôn vùi

(NLĐO)- 14 ngày sau trận động đất kinh hoàng san bằng thủ đô Port-au-Prince của Haiti, một người đàn ông đã được cứu sống khỏi một tòa nhà bị sập một cách thần kỳ.

Khi được binh lính Mỹ kéo ra khỏi ngôi nhà đổ sập ở trung tâm Port-au-Prince hôm 26-1, toàn thân người đàn ông phủ kín bụi đất và chỉ còn mặc một chiếc quần lót.

img

img

img
Rico Dibrivell được cứu sống sau 14 ngày vùi trong đổ nát (Ảnh: Reuters)

Người đàn ông này được xác định là Rico Dibrivell,  31 tuổi, bị gãy một chân và mất nước trầm trọng. Đây là vụ sống sót mới nhất tại Haiti. Trước đó, hơn 130 người Haiti đã được các đội cứu hộ khắp thế giới cứu sống khỏi đống đổ nát.

Với khoảng 200.000 người thiệt mạng, trận động đất mạnh 7 độ Richter đã đẩy Haiti xuống vực của một thảm họa nhân đạo. Hôm 26-1, một nhóm lính gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc đã phải xịt hơi cay vào đám đông cuồng nộ lên đến hàng ngàn người đòi phân phát thực phẩm bên ngoài tòa dinh tổng thống đổ nát.

"Họ không gây bạo loạn mà chỉ trở nên liều lĩnh vì tuyệt vọng. Họ muốn có cái ăn. Vấn đề là không có đủ thức ăn cho tất cả mọi người”, Đại tá quân đội Brazil Fernando Soares nói.

Dù quân đội Mỹ, binh lính Liên Hiệp Quốc và các nhân viên cứu trợ đã mở rộng phạm vi phân phối thực phẩm và nước uống nhưng rất nhiều người sống sót ở Haiti vẫn chưa nhận được cứu trợ.

img
Binh lính Mỹ đang dỡ hàng cứu trợ (Ảnh: AFP)

img
Nấu ăn tại một "làng lều" bên ngoài thủ đô Port-au-Prince (Ảnh: AFP)