Sống sót sau 27 ngày bị chôn vùi

Các bác sĩ cho rằng việc anh ta bị chôn vùi kể từ khi xảy ra động đất ở Haiti là điều khác thường nhưng không phải là không thể xảy ra

Một thanh niên còn sống đã được đưa lên từ đống đổ nát ở thủ đô Port-au-Prince của Haiti hôm 8-2 (giờ địa phương). Các bác sĩ cho biết người này có thể đã bị mắc kẹt kể từ khi xảy ra trận động đất 7 độ Richter kinh hoàng hôm 12-1, tức là đã bị chôn vùi 27 ngày.


Theo đài CNN, người may mắn nói trên được xác định danh tính là Evan Muncie, 28 tuổi. Anh ta được tìm thấy trong đống gạch vụn của một ngôi chợ nơi anh bán gạo. Anh bị mất nước nghiêm trọng và suy dinh dưỡng nặng nề. Tuy nhiên, theo các bác sĩ, xem ra anh không bị vết thương nặng nào.


Bác sĩ Mike Connelly, thuộc dự án Medishare của Bệnh viện Trường Đại học Miami, nhận xét: “Evan gầy rộc đi. Anh ta đã không ăn gì khá lâu rồi. Ngoài ra, anh còn bị mấy vết thương đang làm độc ở cả hai chân”. Bác sĩ Connelly cho biết những người mang Evan đến bệnh viện nói rằng họ đã phát hiện anh ta trong lúc đào bới ngôi chợ.


Người thanh niên được cứu sống kể rằng có người mang nước đến cho anh ta trong lúc anh bị mắc kẹt. Tuy nhiên, các bác sĩ cho rằng anh ta bị lẫn lộn và đôi khi anh vẫn nghĩ mình còn nằm dưới đống gạch vụn. Bác sĩ Connelly khẳng định người này chắc hẳn đã có nước uống trong một tháng qua để có thể sống sót. Tuy vậy, ông không biết anh ta đã có nước uống bằng cách nào.


img
Evan Muncie sau khi được cứu sống. Ảnh: REUTERS



Bên cạnh đó, bác sĩ Dushyantha Jayaweera cũng thuộc Bệnh viện Trường Đại học Miami, nhận định rằng việc Evan bị chôn vùi kể từ khi xảy ra động đất là điều có thể xảy ra. Ông quả quyết: “Đó là chuyện bất bình thường nhưng không phải là không thể. Anh ta hoàn toàn bị mất nước và kiệt sức”.


Ngoài ra, bác sĩ Jayaweera mô tả tình trạng của Evan Muncie là không xấu lắm. Ông cho biết: “Anh ta vẫn còn rất yếu và không thể nói chuyện được với bất kỳ người nào. Thế nhưng, chúng tôi lạc quan về tình trạng của người này”.


Chính phủ Haiti đã tuyên bố kết thúc các nỗ lực tìm kiếm và cứu nạn vào ngày 23-1 nhưng người ta vẫn tiếp tục cứu được người còn sống từ dưới đống đổ nát, gần đây nhất là vào ngày 27-1. Ít nhất 200.000 người đã thiệt mạng trong trận động đất nói trên.