Sống sót trên giàn treo cổ

(NLĐO) - Bộ Tư pháp Iran ngày 23-10 tuyên bố Alireza M, kẻ bị buộc tội buôn lậu ma túy 37 tuổi, không bị treo cổ lần thứ hai sau khi thoát chết ở lần treo đầu.

Kẻ tội đồ bị treo cổ vào tuần trước trong tù ở TP Bojnord, phía đông bắc Iran. Sau 12 phút, bác sĩ tuyên bố Alireza M đã chết. Nhưng khi gia đình đến nhận thi thể ở nhà xác của nhà tù vào hôm sau, họ phát hiện hắn còn thở.
 
img
Một vụ treo cổ tại Iran. Ảnh: AP
 
Alireza M được đưa vào bệnh viện dưới sự canh gác cẩn mật. Theo hãng tin IRNA ngày 21-10, hắn đã rơi vào hôn mê.
 
Sau sự việc hy hữu này, các luật sư kêu gọi không tiếp tục treo cổ Alireza M nữa. Tổ chức Ân xá quốc tế yêu cầu tương tự. Ngày 22-10, Bộ trưởng Tư pháp Mostafa Pour-Mohammadi cũng cho rằng treo cổ Alireza M lần hai sẽ gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh Iran. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng thuộc về tòa án.
 
Đến cuối ngày, ông Pour-Mohammadi thông báo Iran chính thức “tha mạng” cho Alireza M. “Sau nhiều nỗ lực ngăn cản, cuối cùng, lần hành hình thứ hai đối với Alireza M sẽ không xảy ra” - IRNA dẫn lời ông bộ trưởng.
 
Iran là một trong những nước có tỉ lệ hành hình tù nhân cao nhất thế giới.