Nhiều vụ nổ và chạm súng tại khu vực Đông Bắc thủ đô Tashkent của Uzbekistan gây thêm thương vong hôm 30-3, sau hàng loạt vụ tấn công khủng bố làm ít nhất 19 người chết và 26 người bị thương ở Tashkent và thành phố Bukhara từ tối 28-3.
Một viên chức chính quyền thông báo rằng lực lượng đặc biệt của Bộ Nội vụ đã mở chiến dịch truy lùng và loại trừ được một số phần tử khủng bố. Một nguồn tin cảnh sát tiết lộ với các nhà ngoại giao phương Tây rằng một trong những vụ nổ ngày 30-3 phát ra trên xe của một người đàn ông đang bị cảnh sát săn đuổi. Nhiều vụ nổ hôm 29-3 do 2 phụ nữ đánh bom tự sát – dạng tấn công mới xuất hiện lần đầu ở Uzbekistan. Chính quyền cho rằng các nhóm Hồi giáo cực đoan được khủng bố quốc tế tiếp sức đã thực hiện loạt tấn công này. Bộ trưởng Ngoại giao Uzbekistan Sadyk Safaev khẳng định rằng “những gì xảy ra tại Tashkent được chỉ đạo từ nước ngoài”. Tuy nhiên, một trong số tổ chức bị tình nghi là Hizb ut-Tahrir đã phủ nhận cáo buộc của chính quyền.
Đại sứ quán Mỹ tại Tashkent đã cảnh báo hôm 29-3 về nguy cơ có thêm tấn công khủng bố và kêu gọi công dân Mỹ tại nước này phải cảnh giác cao nhất. Nga cũng chia sẻ với Uzbekistan mối lo ngại về sự đột nhập vào khu vực của các tay súng từ Afghanistan. Uzbekistan trở thành đồng minh then chốt của Mỹ trong khu vực Trung Á từ sau sự kiện 11-9-2001, bằng việc mở các khu quân sự tại nước mình cho quân Mỹ làm căn cứ để tấn công vào Afghanistan.