Tân Cương: tháo lệnh giới nghiêm, căng thẳng vẫn còn
(NLĐO)- Thủ phủ Urumqi của Khu tự trị Tân Cương (Trung Quốc) có vẻ đã bình yên trở lại với sự có mặt dày đặc của cảnh sát bán quân đội hôm 8-7. Lệnh giới nghiêm giao thông ban đêm đã được tháo dỡ, nhưng thỉnh thoảng vẫn còn báo cáo về các vụ đụng độ tại đây.
Trong cuộc họp báo trưa 8-7, Thị trưởng Urumqi Jerla Isamudinhe cho biết đến nay đã có 156 người chết và 1.080 người bị thương trong cuộc bạo động đẫm máu nổ ra từ đêm 5-7.
Theo Bí thư Urumqi Li Zhi, một số lượng lớn nghi phạm đã bị bắt và đang trong quá trình thẩm tra. Những ai có tội sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc dù thuộc nhóm dân tộc thiểu số nào.
“Chính phủ có khả năng kiểm soát tình hình. Những ai đã đánh đập, cướp bóc, đốt phá và còn nuôi ý định phá hoại trật tự xã hội sẽ bị trừng phạt nặng theo pháp luật”, ông Li nói.
Cư dân Urumqi dọn dẹp lại thành phố (Ảnh: Tân Hoa xã)
Giao thông trên một số con đường chính ở Urumqi vẫn bị hạn chế nhưng người dân đã ra đường nhiều hơn. Hầu hết xe buýt đã hoạt động trở lại từ trưa 8-7. Urumqi có khoảng 1.000 xe buýt thì có 190 xe bị đập phá hoặc đốt cháy.
Dân chúng đã bắt đầu ra đường nhiều hơn (Ảnh: Tân Hoa Xã)
Trong khi đó, 43 trạm khí đốt đã khôi phục hoạt động, còn điện nước vẫn được cung cấp bình thường. Chính quyền thành phố Urumqi đã dùng 25 toa tàu hàng để vận chuyển rau quả từ các thành phố lân cận về cho 3,5 triệu cư dân tại đây.
Giá cả rau quả tăng hơn ngày thường 2-3 lần (Ảnh: Tân Hoa xã)
Số rau quả này đang được chuyển tới các siêu thị và chợ. Nhiều nhà hàng đã mở cửa trở lại. Nhưng nguồn hàng vẫn còn thiếu hụt. Giá rau quả cao hơn bình thường 2-3 lần. Các nhà chức trách cho biết 800 tấn rau sẽ đến Urumqi sáng 9-7 và giá các mặt hàng này sẽ dần trở lại mức cũ.
Tuy nhịp sống dần đi vào quỹ đạo nhưng cư dân ở Khu trự trị Tân Cương, dù là người Hán hay người Duy Ngô Nhĩ (Uighur), đều lo lắng cuộc bạo động sẽ để lại một hố ngăn cách giữa họ.
Các siêu thị đã mở cửa trở lại (Ảnh: Tân Hoa xã)
Cô Azgul, 27 tuổi, làm việc tại một khách sạn và có nhiều bạn là người Hán. Khi xảy ra bạo động, một vài người bạn gọi điện dặn cô ở trong nhà và cẩn thận. "Tôi rất cảm động”, Azgul nói.
Nhưng mặt khác, cô cũng cảm thấy cuộc sống của mình dường như đã thay đổi và không dám chắc tình bạn giữa họ có duy trì được không. “Liệu các bạn người Hán của tôi có thể dự đám cưới của tôi không?”, cô lo âu.
Tuyến đường sắt nối Urumqi với các nơi khác đã được mở lại (Ảnh: Tân Hoa Xã)