Tàu điện ngầm bị đốt, 134 người Hàn Quốc chết

Hãng tin Reuters dẫn lời các quan chức Hàn Quốc hôm qua, 18-2, nói rằng có ít nhất 134 người chết, 136 người bị thương và 99 người mất tích sau khi lửa và khói bao phủ một chiếc tàu điện ngầm trong một vụ cố ý gây hỏa hoạn ở thành phố Daegu thuộc miền Tây Nam nước này.

Đài truyền hình địa phương YTN cho biết khoảng 600 hành khách đang ở trên tàu khi vụ hỏa hoạn bắt đầu lúc 10 giờ sáng qua (giờ địa phương). Chính quyền thành phố đã phái 66 chiếc xe chữa lửa đến hiện trường nhưng các nhân viên chữa cháy đã gặp nhiều khó khăn khi tiến vào đường ngầm do khói dày đặc. Theo hãng tin Yonhap, ngọn lửa được dập tắt vào khoảng 1 giờ 30 chiều sau khi đã phá hủy 12 toa tàu, nhưng mùi hăng của nhựa cháy vẫn còn lan tỏa nhiều giờ sau đó. Tổng thống Kim Dae-jung hôm qua đã tỏ lời chia buồn đến các nạn nhân và gia đình. Cũng tại tuyến tàu điện ngầm duy nhất này của thành phố Daegu vào năm 1995, đã có hơn 100 người chết và 100 người khác bị thương trong một vụ nổ hơi ga.

Vụ hỏa hoạn hôm qua bắt đầu khi một người đàn ông châm lửa một hộp nhựa có chứa chất lỏng dễ cháy. Cảnh sát hiện đang thẩm vấn một người tình nghi tên Kim Dae-han, 46 tuổi, người mà các nhân chứng cho rằng đã mang chiếc hộp lên tàu. Tuy nhiên cảnh sát không xác định được chính xác bên trong chiếc hộp đó có gì. Đài truyền hình YTN cho biết gã đàn ông này bị bắt tại một bệnh viện ở Daegu với 2 chân và cổ tay bị phỏng. Kim có tiền sử bệnh tâm thần và một cơn đột quỵ vào năm 2001 đã khiến cho y phải bỏ nghề lái xe tải. Kim cũng đã nhiều lần thổ lộ với gia đình ý định đốt bệnh viện nơi y bị liệt trong thời gian chữa bệnh. Điều tra ban đầu cho thấy Kim toan tính phóng hỏa chiếc tàu điện khi nó chạy ngang nhà ga, thế nhưng trong khi chống chọi với các hành khách đang kìm giữ y, Kim đã bất ngờ châm lửa vào chiếc hộp nhựa và rải chất lỏng đang cháy lên sân ga.