London đã thông báo trục xuất hai nhà ngoại giao Iran hôm 24-6 để đáp trả hành động tương tự trước đó của chính quyền Iran, trong khi đã có ít nhất 5 nước thuộc Liên hiệp châu Âu (EU) triệu tập đặc sứ của Iran, phản đối việc Tehran trấn áp người biểu tình.

Hai ông Javier Solana (trái) và Carl Bildt trả lời về vấn đề Iran tại Stockholm hôm 23-6. Ảnh: Reuters
Hãng tin AFP dẫn lời Thủ tướng Anh Gordon Brown nói rằng việc Iran trục xuất hai nhà ngoại giao Anh là hoàn toàn vô căn cứ và “để đáp trả hành động đó, chúng tôi đã thông báo với đại sứ Iran rằng chúng tôi sẽ trục xuất hai nhà ngoại giao khỏi sứ quán của họ tại London”. Trong khi đó, Pháp đã triệu tập đặc sứ của Iran lần thứ hai trong vòng một tuần để lên án điều mà Paris gọi là “sự đàn áp dã man gây chết người”. Bộ Ngoại giao Pháp tuyên bố rất “lo ngại trước diễn biến ở Tehran” và “muốn thấy sự sáng tỏ về tính trung thực trong bầu cử. Cộng hòa Czech, Phần Lan, Hà Lan và Thụy Điển cũng đã triệu tập đặc sứ Iran để phản đối việc trấn áp người biểu tình của Tehran. Trước đó, Anh đã sơ tán gia đình của các nhân viên ngoại giao khỏi Tehran vì sự an toàn của họ trong khi Ý, Đức cảnh báo công dân mình không nên đến Iran. Trong cuộc họp báo chung tại Stockholm, người phụ trách chính sách ngoại vụ EU Javier Solana và Ngoại trưởng Thụy Điển Carl Bildt cùng lên án bạo lực tại Tehran nhưng thừa nhận rằng EU đành “bất lực”.
Tại Mỹ, với lời lẽ cứng rắn chưa từng có, TT Barack Obama nói rằng đây là vấn đề “nghiêm trọng về tính hợp pháp” của cuộc bầu cử. Ông cảm nhận việc một cô gái trẻ như Neda Agha-Soltan bị bắn chết trên đường phố trong một cảnh quay mà nhiều người nhìn thấy vừa qua đã gây “nỗi đau xé lòng”.