Thách thức chờ đón các nhà lãnh đạo G8

Tổng thống Mỹ George W. Bush hôm 6-7 đã đến Nhật để tham dự Hội nghị cấp cao G8 (nhóm 8 nước công nghiệp hàng đầu thế giới gồm: Anh, Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản, Nga và Mỹ).

Trước thềm hội nghị, đã có nhiều câu hỏi được đặt ra về việc liệu Tổng thống Bush, người sẽ mãn nhiệm sau 6 tháng nữa, và các nhà lãnh đạo khác của G8 có đạt được bất kỳ thỏa thuận lớn nào hay không, nhất là về cách thức đối phó với tình trạng giá dầu leo thang và sự biến đổi khí hậu. Ngoài ra, Washington còn chịu sức ép từ các nước về việc ổn định giá USD, một vấn đề có thể sẽ được đặt lên bàn nghị sự.

Tại hội nghị kéo dài từ ngày 7 đến 9-7 ở khu nghỉ mát Toyako trên đảo Hokkaido, các nhà lãnh đạo G8 dự kiến sẽ tập trung “kê đơn thuốc” cho một loạt thách thức mà thế giới đang đối mặt, như giá nhiên liệu và thực phẩm leo thang, kinh tế thế giới bất ổn, sự biến đổi khí hậu, cuộc khủng hoảng chính trị ở Zimbabwe, vấn đề hạt nhân của CHDCND Triều Tiên, tình trạng nghèo đói ở châu Phi... Riêng về vấn đề biến đổi khí hậu, đã xuất hiện những lo ngại rằng triển vọng các nhà lãnh đạo G8 đạt được một thỏa thuận ý nghĩa tại hội nghị năm nay là mờ nhạt.

Tại hội nghị G8 năm nay, Thủ tướng nước chủ nhà Yasuo Fukuda muốn đẩy mạnh các cuộc thương thảo về việc tìm kiếm thỏa thuận mới thay thế Nghị định thư Kyoto khi nó hết hạn vào năm 2012. Tuy nhiên, những bất đồng giữa các nước thành viên G8, cũng như giữa các nước phát triển và đang phát triển, đã làm dấy lên những nghi ngờ rằng Hội nghị G8 năm nay sẽ đạt được nhiều tiến triển hơn hội nghị năm ngoái ở Đức về vấn đề biến đổi khí hậu. Khi đó, các nhà lãnh đạo G8 chỉ đồng ý sẽ xem xét nghiêm túc mục tiêu cắt giảm phân nửa khí thải gây hiệu ứng nhà kính vào năm 2050. Phát biểu trên đường đến Nhật, Bộ trưởng Môi trường Canada John Baird nói: “Tôi không nghĩ đến một thỏa thuận tại hội nghị năm nay. Những gì chúng tôi hy vọng là có thể đạt được một vài động lực nào đó cho một tiến triển vững chắc về vấn đề biến đổi khí hậu”.

Cũng như những năm trước, Hội nghị G8 năm nay là nam châm thu hút người biểu tình từ khắp thế giới đến để phản đối mọi thứ, từ sự biến đổi khí hậu cho đến tác động của toàn cầu hóa. Tại Sapporo, thành phố lớn gần khu nghỉ mát Toyako nhất, hôm 5-7 hàng ngàn người đã biểu tình đòi giải tán nhóm G8 và phản đối tình trạng giá lương thực leo thang. Bốn người Nhật, bao gồm một người quay phim của hãng tin Reuters, đã bị cảnh sát bắt trong lúc biểu tình diễn ra.