Thái Lan: Đâm chết 5 đứa trẻ hàng xóm vì “ồn ào”

(NLĐO) - Một người đàn ông ở miền Bắc Thái Lan xông vào nhà hàng xóm đâm chết 4 đứa trẻ và làm bị thương 1 phụ nữ mang thai do khó chịu về những tiếng ồn mà chúng gây ra. Kẻ thủ ác còn đâm chết một đứa trẻ khác trong bệnh viện.

Theo hãng tin AP, vụ thảm sát xảy ra ở một ngôi làng ngoại ô TP Chiang Mai, hôm 27-9 (giờ địa phương). Thủ phạm là một người đàn ông 24 tuổi, được xác định mang tên Azapa Sriwua.

Trung tá Sombat Kalasuk thuộc Sở Cảnh sát Chiang Mai cho biết Sriwua bị “kích động bởi tiếng ồn ào phát ra từ nhà hàng xóm” nên xách một con dao nhà bếp dài khoảng 47 cm chạy sang.

Đến nơi, hắn đâm chết 4 đứa trẻ (đều dưới 8 tuổi), trong đó có một bé nằm chết bên vũng máu ngay cửa ra vào, có thể em đã cố gắng chạy trốn kẻ sát nhân nhưng bị đuổi kịp.

 

Ảnh minh họa. Ảnh: AP
Ảnh minh họa. Ảnh: AP

 

Sriwua còn vung dao đâm bị thương một phụ nữ mang thai 7 tháng tuổi rồi bỏ trốn. Thai phụ này nhanh chóng được chuyển tới bệnh viện để điều trị các vết thương ở mặt và khắp cơ thể.

Vụ việc chưa dừng lại ở đó. Sriwua sau khi bỏ trốn đã theo dõi thai phụ đến bệnh viện và đâm chết 1 em bé 5 tháng tuổi tại đây, trước khi bị cảnh sát bắt giữ.

Một số thông tin cho biết hung thủ có tiền sử bệnh tâm thần nhưng Trung tá Sombat nói rằng Sriwua không có triệu chứng bất ổn tâm lý khi chuẩn bị thực hiện vụ thảm sát. Hắn đang sống với gia đình trong khi điều trị chứng trầm cảm tại một bệnh viện địa phương.