Thái Lan: Ông Thaksin lại muốn về nước

Hơn 30.000 người ủng hộ cựu thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra đã tập trung ở Bangkok hôm 27-6 dưới trận mưa tầm tã để nghe ông nói chuyện qua điện thoại. Theo hãng tin AP, đây được xem là một trong những cuộc biểu tình lớn nhất tại Thái Lan trong mấy tháng qua và đã kết thúc êm đẹp vào sáng sớm 28-6. Qua đó, ông Thaksin kêu than rằng ông thực sự cô đơn trong tình trạng tự đày ải. Đồng thời, ông thúc giục những người ủng hộ giúp ông trở lại Thái Lan để phục vụ công chúng.

Ông Thaksin nhấn mạnh: “Chúng ta có mặt ở đây bởi vì chúng ta muốn nhìn thấy nền dân chủ thực sự. Chúng ta căm ghét sự phi lý. Chúng ta có mặt ở đây để nói nếu như họ muốn chúng ta dừng lại thì hãy trả lại công lý và dân chủ thực sự”. Ngoài ra, ông đã hát cho đám đông nghe một bài hát có câu “Đừng bỏ mặc tôi ở Dubai”. Theo AP, đó là tên  một trong những thành phố mà ông đã gọi là quê hương kể từ khi ông bỏ trốn hồi năm ngoái sau khi bị kết án tham nhũng. Sau đó, ông nói: “Những ai đã đâm sau lưng tôi, xin đừng lo lắng. Tôi đã tha thứ cho quý vị rồi”.

img
Những người ủng hộ ông Thaksin Shinawatra tập trung ở Bangkok ngày 27-6. Ảnh: AP


Trong khi đó, các thủ lĩnh phe chống đối do ông Thaksin dẫn dắt cho biết họ vẫn tiếp tục kêu gọi Thủ tướng Abhisit Vejjajiva từ chức, giải tán quốc hội và tổ chức bầu cử. Những đòi hỏi này đã liên tục bị Chính phủ Thái Lan bác bỏ.