Thảm họa ở Campuchia qua lời kể của nhân chứng

(NLĐO)- Một người đàn ông mang quốc tịch Úc tên Sean Ngu về thăm gia đình và bạn bè đã chứng kiến toàn bộ những phút giây kinh hoàng trong thảm họa khiến hàng trăm người chết ở Phnom Penh. Dưới đây là lời kể của Sean Ngu với hãng tin BBC.

img
Nhiều thanh niên trẻ chết trong thảm họa
 
“Lúc đó tôi đang trong một công viên cách cây cầu khoảng 30 mét. Ban đầu, có nhiều tiếng reo vang đầy phấn khích nhưng dần dần âm thanh trở thành tiếng hét thất thanh.
 
Có rất nhiều người trên cầu, họ xô đẩy nhau cho đến khi những người giữa cầu té ngã. Thảm họa bắt đầu từ đó. Ít nhất 50 người phải nhảy xuống sông để tìm con đường sống.
img
Những gì còn sót lại trên chiếc cầu định mệnh
 
Một số thì cố leo lên thành cầu, nắm cả vào dây điện dùng để trang trí đèn khiến họ chết tại chỗ. Lực lượng cảnh sát và an ninh nhanh chóng xuất hiện để vãn hồi nhưng họ chỉ có thể xem ai còn thở để cấp cứu.
 
Thành phố Phnom Penh đông nghẹt người nhưng không khí khá trầm lắng, ngoại trừ tiếng còi xe cứu thương”.
img
Một nạn nhân may mắn thoát nạn

Con số thương vong chính xác trong vụ hoảng loạn vẫn chưa cụ thể. Theo phát biểu của Thủ tướng Hun Sen trên đài truyền hình quốc gia Campuchia, có 345 người thiệt mạng. Trong khi đó, báo Xinhua (Trung Quốc) đưa ra con số 347. Đến chiều nay 24-11, kênh truyền hình Bayon TV (Campuchia) xác nhận số nạn nhân tử vong lên đến 375 người và hàng trăm người bị thương.