Thảm kịch bé 2 tuổi bị trăn quấn chết

(NLĐO)- Bé gái Shaiunna Hare 2 tuổi đã bị một con trăn nuôi sổ lồng quấn chết ngay trên giường mình vào nửa đêm ở Florida (Mỹ).

Con trăn nuôi giống Myanmar dài gần 2,5m này là vật nuôi của Charles Jason Darnell – bạn trai của mẹ bé Hare. Khi phát hiện con vật mất tích, Darnell vội vàng chạy vào phòng cô bé xấu số.

img

img
Có thể nhìn thấy những vết dao đâm trên người con trăn hung thủ (Ảnh: AP)

Đập vào mắt Darnell là cảnh tượng kinh hoàng: Hare nằm cứng đờ trong vòng quấn của con trăn với những vết răng găm sâu trên đầu. Darnell phải đâm con trăn cho đến khi gỡ được Hare ra, nhưng bé đã chết trước khi lực lượng cấp cứu đến kịp.

Cảnh sát kết luận con trăn đã sổ lồng vào nửa đêm, trườn lên giường Hare và quấn chết bé. Darnell không bị buộc tội, nhưng các nhà điều tra đang xem xét trường hợp Hare có bị bỏ bê hay không. 

img
Charles Jason Darnell (chủ con trăn) đang ôm Jaren Hare (mẹ của bé Hare) (Ảnh: AP)

Con trăn vẫn còn sống và bị tịch thu. Tạm thời, nó sẽ được chuyển đến một người có giấy phép nuôi trăn trong thời gian điều tra cái chết của Hare. Ít nhất 12 người đã bị trăn nuôi giết chết tại Mỹ kể từ năm 1980. Ngoài Hare còn có bốn đứa trẻ khác.

Một vài chủ nuôi đã thả trăn vào môi trường hoang dã, cộng với vụ cơn bão Andrew năm 1992 đã tháo cũi cho một số lượng lớn trăn Myanmar khiến cho chúng sinh sôi khá nhanh. Giống trăn Myanmar có thể dài tới 8m và cân nặng hơn 90kg.

“Vấn đề này càng lúc càng nguy hiểm. Con người mua bán chúng khi chúng còn nhỏ. Đến khi chúng lớn lên, họ không thể kiểm soát  nhưng cũng không thể thả nó ra”, Jorge Pino, phát ngôn viên của một ủy ban động vật hoang dã Florida, nói.

img
(Ảnh: AP)

Trong vụ bé Hare, ông George Van Horn – chủ nhân của trang trại Thế giới Bò sát, nhận xét con trăn quấn chết bé vì nghĩ bé là thức ăn, hơn là vì nó cảm thấy bị đe dọa.

“Chúng luôn luôn hành động theo bản năng. Ngay cả một người lớn to khỏe cũng không phải là đối thủ của một con trăn”, ông Van Horn nói. Đã từng có con trăn giết chết một con cá sấu Châu Mỹ dù sau đó nó bị rách toác vì cố nuốt con mồi.