Tham tiền, tham sắc
Vụ bắt giam để điều tra thị trưởng đặc khu Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) Hứa Tông Hoành phạm tội tham nhũng trước khi bị cách chức hôm 11-6 đang làm rộ lên luồng dư luận đòi chống tham nhũng phải đồng thời chống cả lối sống buông thả vô đạo đức của kẻ có tội. Hầu như là quy luật, tham tiền thường đi đôi với tham tình, tham sắc
Tội lỗi của cựu thị trưởng họ Hứa càng làm nổi bật mối liên quan tiền-tình. Ông Hứa leo lên chức thị trưởng một phần nhờ công lao chạy chọt của người tình bồ nhí là một diễn viên cùng quê ở tỉnh Hồ
Cũng tại tỉnh Quảng Đông, vài tuần trước khi thị trưởng Thâm Quyến bị bắt, giám đốc sở công an tỉnh Trần Thiệu Cơ cũng bị tạm giam để điều tra tham nhũng. Ông này có cô bồ là MC của đài truyền hình Quảng Châu tham gia đường dây chạy chọt chức quyền. Đúng như báo Hồng Kông Hoa
Theo cuộc điều tra của Viện Kiểm sát Tối cao Trung Quốc, khoảng 90% quan chức cao cấp bị kết tội tham nhũng trong những năm qua đều có bồ nhí. Tờ Hoa Nam buổi sáng đặt câu hỏi: “Mối liên quan giữa lối sống có bồ nhí với tham nhũng đã quá rõ ràng, vậy tại sao các cô bồ chỉ được nhắc tới khi quan chức tham nhũng bị trừng trị, còn khi họ vẫn đương chức thì không ai đả động gì dù biết rõ họ có bồ?”.
Bằng chứng của hiện tượng mập mờ sự thật là vụ cựu tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê nhà nước Trung Quốc Khâu Hiểu Hoa bị tù vì tham nhũng thì lối sống đa thê của ông ta mới bị phanh phui. Nhiều người thắc mắc vì sao nhiều quan chức đa thê khác hoặc có bồ nhí vẫn sống nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.
Có một vụ bê bối trắng trợn nhất khiến nhiều người đau lòng là vụ cô bồ Lý Vĩ thuộc sở hữu chung của ba vị quan chức chóp bu: cựu bộ trưởng tài chính Kim Nhân Khánh, cựu chủ tịch Tập đoàn Dầu mỏ quốc gia Sinopec Trần Thông Hải và bí thư thành ủy Thanh Đảo Đỗ Thế Thành!