“Thành tích đen” của băng đảng Barayev

Vụ bắt cóc hàng trăm con tin tại một nhà hát kịch ở phía Nam thành phố Moscow đêm 23-10 nhắc nhở mọi người một cái họ khét tiếng: Barayev. (Theo nguồn tin của cơ quan tình báo đối nội Nga (FSB), đám này gồm có 25 nam, 25 nữ, tất cả đều là cảm tử quân kiểu Kamikaze, Nhật). Kẻ cầm đầu đám khủng bố này là Movsar Barayev, 25 tuổi, một nhân vật vô danh 18 tháng trước đây.

Người ta chỉ biết đến khi hắn tự xưng là cháu của Arbi Barayev, một trùm băng đảng khét tiếng ở Chesnia chuyên bắt cóc tống tiền. Tên Arbi đã bị quân đội Liên bang Nga tiêu diệt hồi tháng 6 năm ngoái trong một cuộc chạm súng ở làng Alkhan - Kala, quê hương của hắn. Arbi chết đi, Movsar Barayev thay thế  chỉ huy băng đảng Barayev. Để gây thanh thế với những tín đồ đạo Hồi, Movsar cải danh băng Barayev thành trung đoàn quyết tâm đặc biệt mang hơi hướng Hồi giáo cực đoan. Trong một bài phỏng vấn trên website riêng của hắn, Movsar khoe khoang trung đoàn của hắn có 400 tay súng, nhưng một chuyên gia về phiến quân Chesnia nói con số này đã bị phóng đại quá đáng.

Băng đảng Barayev ra đời năm 1996, được sự đỡ đầu của Zelimkhan Yandarbiev, một tay Chesnia rất cực đoan. Yandarbiev – hiện nay sống ở Qatar – chuyên vận động chính phủ các nước Hồi giáo quyên tiền nuôi dưỡng các nhóm phiến quân ở Chesnia. “Thành tích” gớm ghiếc nhất của băng đảng Barayev là bắt cóc 3 công nhân người Anh và 1 công nhân người New Zealand làm việc cho một công ty viễn thông năm 1998. Những công nhân này đang khảo sát thực địa ở Chesnia thì bị chúng bắt cóc và chặt đầu sau khi không vòi được tiền chuộc. Băng đảng này từng bắt cóc đòi tiền chuộc các nhà báo, quan chức Nga và thường dân Chesnia.

Trong số các băng nhóm phiến quân, băng  Barayev nổi tiếng cứng đầu, từng khẩu chiến với Aslan Maskhadov - “tổng thống Chesnia lưu vong”. Năm 1998, quân lính của  Barayev và của Maskhadov từng chém giết nhau không nương tay. Maskhadov rất muốn bắt sống  Barayev nhưng không làm được vì lực lượng Barayev mạnh hơn lực lượng Maskhadov.

Đánh giá Movsar Barayev, Musa Muradov - một nhà báo Chesnia hiện nay đang công tác ở báo Kommersant  (Nga), cho biết: “Movsar vừa dốt lại vừa thiếu khôn ngoan, hắn không sánh nổi Arbi Barayev”.