Thế giới gia tăng áp lực buộc Myanmar nhận cứu trợ
(NLĐO)- Hai tuần sau khi cơn cuồng phong Nargis tàn phá Myanmar, Hội Chữ thập đỏ quốc tế ước tính số người chết có thể lên đến 128.000 người, lớn hơn rất nhiều so với con số mà chính quyền nước này cập nhật vào đêm 14-5: 38.491 người chết và 27.838 người mất tích
Tổ chức này cũng ước tính tại Myanmar đang có khoảng 1,64 triệu - 2,51 triệu người đang mỏi mòn chờ cứu trợ thực phẩm, nước uống và chỗ ở. “Kéo dài thêm một vài ngày nữa thì tình hình sức khỏe của người dân càng tệ hơn. Đáng lo ngại là tinh thần của họ đã kiệt quệ hoàn toàn”, phát ngôn viên của UNICEF Shantha Bloemen nói.
Một điều may mắn là cơn bão thứ hai được dự đoán sẽ nhằm vào Myanmar đã suy yếu vào đêm qua, 14-5. Tuy vậy, cả thế giới vẫn đang nhấp nhổm như ngồi trên lửa khi thời gian cứu trợ càng lúc càng eo hẹp. Liên Hiệp Quốc đã phải cảnh báo một làn sóng chết chóc thứ hai sẽ ập tới nếu chính quyền quân sự Myanmar tiếp tục cấm cửa các hoạt động cứu trợ.
![]() |
| Trẻ em Myanmar giơ tay nhận chuối từ một người cứu trợ tại ngoại ô Yangon, Myanmar (Ảnh AP) |
Sau gần hai tuần xảy ra thảm họa, đến nay Liên Hiệp Quốc mới tiếp cận được khoảng 270.000 người sống sót. Còn chương trình Lương thực thế giới chỉ mới vận chuyển được 361 tấn gạo đến Myanmar nhưng trong thực tế, cần đến 55.000 tấn gạo để nuôi sống 750.000 người trong ba tháng.
Chưa hết, Liên Hiệp Quốc còn lo ngại lương thực và hàng cứu trợ sẽ bị “xâu xé” trước khi đến được tay những người cần nhất và thời gian trì hoãn quá lâu cũng có thể làm thức ăn bị hư hỏng.
Tuy nhiên, bất chấp lo lắng của quốc tế, chính quyền nước này vẫn khẳng định Myanmar đủ sức tự kiểm soát thảm họa và khăng khăng từ chối các tổ chức cứu trợ quốc tế, thậm chí cấm các chuyên gia cứu trợ nước ngoài ở Yangon đến vùng đồng bằng Irrawaddy.
![]() |
| Người dân làng Pyapon, Myanmar đang mỏi mòn chờ cứu trợ. Ảnh Reuters |
Trở về sau chuyến gặp gỡ Thủ tướng Myanmar - Thiếu tướng Thein Sein hôm 14-5, Thủ tướng Thái Lan Samak Sundaravej nói: “Họ còn bảo đảm chắc chắn không xảy ra nạn đói hoặc bệnh dịch”.
Không thể chờ đợi thêm, các cường quốc phương Tây đang gia tăng áp lực buộc chính quyền Myanmar phải mở cửa cho các nỗ lực cứu trợ. Người đứng đầu chương trình cứu trợ của Liên Minh Châu Âu EU cảnh báo chính quyền Myanmar rằng cấm cửa cứu trợ quốc tế đồng nghĩa với việc “tiếp tay” cho nạn đói và bệnh dịch.
Thậm chí Thủ tướng Anh Gordon Brown còn sốt ruột đến mức kêu gọi Liên Hiệp Quốc tổ chức hội nghị thượng đỉnh về hợp tác cứu trợ ở Myanmar.

Người sống sót ở Myanmar đang chờ đợi được khám chữa bệnh. Ảnh Reuters
Một tín hiệu đáng mừng là Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki Moon hôm 15-5 cho biết ông đã nhận được lời hứa sẽ chấp nhận nới lỏng hoạt động cứu trợ của Myanmar. Sau cuộc họp kéo dài hai tiếng đồng hồ với Myanmar, các nước láng giềng và các nhà tài trợ chính ở New York, ông Ban Ki Moon nói với phóng viên: “Đại sứ Myanmar đã hứa chính phủ nước này sẽ làm tất cả để giúp đỡ hoạt động cứu trợ”.

