Thế nan giải
Costa Rica, đất nước nhỏ bé ở Trung Mỹ, mấy ngày nay ồn ào câu chuyện một nữ thành viên chính phủ bị cách chức chỉ vì một đoạn băng video cá nhân bị kẻ xấu lấy cắp tung lên mạng để tống tiền.
Theo báo The Costa Rican Times, bà Karina Bolanos, 39 tuổi, Thứ trưởng Bộ Văn hóa và Thanh niên, ngày 31-7 đã bị nữ Tổng thống Laura Chinchilla cách chức sau khi đoạn băng video có cảnh bà ăn mặc gợi cảm lan truyền trên mạng. Trả lời đài CNN, bà Karina Bolanos cho biết đoạn video quay từ năm 2007 sau khi bà ly dị chồng, bị một kỹ sư máy tính tới nhà bà sửa máy lấy cắp để tống tiền suốt nhiều năm. Gần đây, bà không thể tiếp tục nộp tiền, đoạn video đã bị tiết lộ cho báo chí và trên mạng xã hội.
Phân trần về sự oan ức của mình, bà Karina Bolanos nói: “Rất khó để thanh minh cho bản thân vì viên kỹ sư biết tôi là một thứ trưởng có chồng là nghị sĩ nên dọa nạt và ép buộc tôi phải nộp tiền. Tôi là một phụ nữ, có quyền tự vệ và bảo vệ cuộc sống riêng tư không liên quan gì đến công việc nhà nước. Tôi bị cách chức là bất công”.
Đông đảo phụ nữ Costa Rica đã lên tiếng bênh vực bà Karina Bolanos và thành lập “Nhóm ủng hộ bà Karina” trên Facebook, chỉ trong 2 ngày đã có hơn 2.500 hội viên tham gia. Ngày 1-8, nhóm này tuyên bố trên mạng: “Tại sao một nữ thứ trưởng bị cách chức chỉ vì một sự kiện cá nhân hoàn toàn riêng tư không liên quan gì đến công việc của bà trong khi những nam bộ trưởng và nhiều nhân viên chính phủ là đàn ông từng bị lên án phạm nhiều lỗi lầm và có lối sống phi đạo đức lại được tổng thống ủng hộ? Phải chăng sự phân biệt đối xử với nữ giới đang tồn tại?”.