Thị trưởng Philippines bị bắn chết tại sân bay
(NLĐO) – Các nhà chức trách Philippines cho biết một số tay súng đã bắn chết thị trưởng của một thị trấn lớn cùng 3 người khác tại sân bay ở thủ đô Manila hôm 20-12.
Ông Jose Honrado, nhà quản lý sân bay quốc tế Ninoy Aquino, cho biết vụ nổ súng khiến ông Ukol Talumpa - người đứng đầu chính quyền thị trấn Labangan ở tỉnh Zamboanga - cùng 3 người khác chết tại chỗ. 4 người bị thương nhanh chóng được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Du khách tại sân bay bỏ chạy tán loạn khi nghe thấy tiếng súng.

Ông Ukol Talumpa. Ảnh: Rappler
Ông Talumpa thiệt mạng trong lúc chờ đợi chuyến bay cùng với gia đình bên ngoài nhà ga. Các tay súng mặc đồng phục cảnh sát đã tiếp cận và bắn ông ở cự li gần, sau đó tẩu thoát trên xe gắn máy. Trong số 4 nạn nhân có cả vợ của ông Talumpa.
Hiện cảnh sát đang điều tra động cơ vụ tấn công.
Sân bay quốc tế Ninoy Aquino được đặt theo tên của chính trị gia Benigno Aquino - cha của đương kim Tổng thống Benigno Aquino. Ông Aquino (cha) bị bắn chết vào năm 1983 khi vừa đáp xuống sân bay này sau một thời gian sống lưu vong ở nước ngoài.