Thiêu sống người vì nghi là phù thủy

(NLĐO) - Một phụ nữ Nepal tên Dengani Mahato đã bị đám đông đánh đập và thiêu sống vì nghi bà là “phù thủy”.

Sự việc xảy ra tại một ngôi làng hẻo lánh Madi, cách thành phố Bharatpur khoảng 90 phút đi xe hơi. Hôm 17-2, người phát ngôn cảnh sát Gopal Bhandari cho biết: “Sau khi một nông dân chỉ thẳng vào mặt bảo Mahato là thủ phạm làm đứa con ông ta chết cách đây 1 năm, 9 người xông vào đánh bà tới tấp. Mặc dù sự thật là thằng bé con người nông dân chết đuối nhưng người ta vẫn cho đó là lỗi của bà.”
 
img
Bản đồ ngôi làng Madi, cách thành phố Bharatpur khoảng 90 phút đi xe hơi (Ảnh: AFP)
 
“Đám đông tưới xăng và châm lửa. Khi ngọn lửa bùng lên, không một ai xông đến cứu nạn nhân. Khi chúng tôi nhận được tin báo, bà ấy đã chết” – ông Bhandari nói. Người nông dân và 9 cư dân địa phương nói trên bị bắt vì tình nghi liên quan đến một âm mưu giết người. Bầu không khí ở làng Madi trở nên căng thẳng khi hàng xóm của bà Mahato không cho cảnh sát mang xác của bà đi.
 
Tại Nepal, hàng năm vẫn có hàng trăm phụ nữ nghèo là nạn nhân của nạn “trừ tà phù thủy”.