Thù cũ chưa quên

Tuần lễ kỷ niệm cuộc nổi dậy của quần chúng nhân dân Philippines lật đổ chế độ độc tài Ferdinand Marcos tháng 2-1986 trùng hợp với cao trào vận động bầu cử quốc hội vào tháng 5 tới.

Tiếc thay, dịp kỷ niệm đã khơi lại mối hận thù giữa gia đình Marcos và gia đình Corazon Aquino, đối thủ tiếp quản chức tổng thống (TT) của Ferdinand Marcos 24 năm trước. Cố TT Corazon Aquino có chồng là Benigno Aquino, thủ lĩnh phe đối lập bị ám sát năm 1983.

Giờ đây, cả hai gia đình Marcos-Aquino đều tham gia tranh cử quốc hội và TT, tận dụng mọi cơ hội đả kích lẫn nhau để giành sự ủng hộ của cử tri. Bà Imelda Marcos cùng con gái cả Imee và con trai Ferdinand Bongbong đều ứng cử nghị sĩ. Bà  Imelda tranh cử tại tỉnh Ilocos Norte, quê hương chồng và con gái Imee, hạ nghị sĩ 3 nhiệm kỳ, ứng cử vào hạ viện. Con trai Bongbong, 52 tuổi, cựu thống đốc tỉnh Ilocos Norte, ứng cử vào thượng viện.


Trong khi đó, gia đình Aquino có con trai là Benigno Aquino III ứng cử TT. Ứng viên này có lợi thế từ uy tín của mẹ là cố TT Corazon Aquino có nhiều đồng minh chính trị có thế lực. Trong tuần qua, khi vận động tranh cử, Ferdinand Bongbong đã lớn tiếng đả kích bà cố TT Corazon Aquino: “Cha tôi cầm quyền giỏi hơn bà rất nhiều. Chính quyền của bà đã thất bại. Tình trạng nghèo đói ngày càng tồi tệ, chính phủ không dẹp bỏ được tệ nạn quan liêu. Chính quyền Marcos có chương trình hành động và cương lĩnh minh bạch, rõ ràng”.


Tuy nhiên, bà Imelda Marcos đang phải đối phó với hơn 100 vụ tố cáo trước tòa án về tội tham nhũng công quỹ của vợ chồng bà trong những năm nhà độc tài Marcos cầm quyền. Các đối thủ của 3 mẹ con bà trong vận động tranh cử đã không buông tha điểm yếu cơ bản này của bà Marcos. Theo AFP, gia đình bà hy vọng thắng lợi giành chức thượng nghị sĩ (TNS) của Ferdinand Bongbong sẽ phần nào an ủi được vong linh ông Marcos.


Cho đến nay việc tổ chức quốc tang cho ông Marcos (chết năm 1989) theo yêu cầu của gia đình vẫn bị từ chối. Ba đời TT Philippines, kể cả TT Gloria Arroyo, đều muốn thực hiện việc này nhưng đã bị quần chúng phản đối kịch liệt.


Thi hài ông Marcos được bảo quản tốt trong quan tài kính đặt ở quê nhà suốt 17 năm qua, thu hút khá đông khách du lịch. Có 2 ứng viên TT tuyên bố nếu trúng cử sẽ tổ chức quốc tang tại nghĩa trang anh hùng liệt sĩ ở Manila. Ứng viên TNS Manud Villar nói: “Việc tổ chức quốc tang không có gì khó khăn. Cố TT Marcos xứng đáng là anh hùng vì đã từng là người lính chiến đấu bảo vệ đất nước trong thế chiến 2”. Ứng viên Gilberto Teodoro của đảng cầm quyền Lakas-Kampi có cha mẹ tham gia chính quyền Marcos cũng ủng hộ chủ trương của ứng viên Villar.