Thủ tướng Thái Lan Thaksin: Tôi thách mafia đối mặt với tôi (Tiếp theo và hết)
Nhận xét về cuộc chiến chống “thế lực đen” của ông Thaksin Shinawatra, báo Bangkok Post viết: “Mục tiêu của thủ tướng là giải phóng Thái Lan khỏi nanh vuốt của “thế lực đen”. Đây có thể là sự nghiệp đầy tham vọng nhất của ông”. Điều đáng lưu ý là Thủ tướng Thaksin không phát động cuộc chiến từ thủ đô Bangkok mà từ Chon Buri, sào huyệt thế giới ngầm lớn nhất nước.
Quyết định của thủ tướng là có dụng ý vì cuộc chiến chống ma túy vừa qua ông đã phát động từ Chiang Rai, thành phố do bọn buôn bán ma túy lũng đoạn và thuộc khu “tam giác vàng” nổi tiếng thế giới.
Từ nhiều năm nay, Chon Buri được coi là hang ổ của những trọng tội liên quan đến ma túy, buôn lậu, mại dâm, đâm thuê chém mướn, buôn bán lao động bất hợp pháp, trấn lột và tống tiền. Cảnh sát cho biết một số trùm mafia tại đây đã đào tạo và xuất khẩu những tên giết người chuyên nghiệp. Chon Buri cũng là nơi giao du của bọn tội phạm quốc tế vì có trung tâm nghỉ mát Pattaya nổi tiếng. Năm ngoái một mafia Nga cướp nhà băng ở Pattaya đã bị bắt. Ba năm trước, một trùm mafia Đức cướp nhiều triệu USD bị Interpol truy nã, cũng bị bắt tại đây.
Thủ tướng Thaksin thừa biết phát động cuộc chiến chống tội phạm là nhiệm vụ rất nguy hiểm và ông là kẻ thù không đội trời chung của bọn tội phạm. Trong tuần qua, trên trang nhất nhiều tờ báo Thái Lan có tin đang có một âm mưu ám sát ông Thaksin. Một nguồn tin cảnh sát tiết lộ, có một đại thương gia người Thái đứng đằng sau âm mưu này, nhưng không nêu tên tuổi mà chỉ nói úp mở “là một gương mặt nổi tiếng trên thương trường và chính trường” đã có tên trong sổ đen tội phạm mafia của chính phủ. Cảnh sát còn cho biết lệnh bắt thương gia này sẽ được thực hiện trong một ngày rất gần. Trong cuộc chiến chống ma túy, bọn trùm buôn bán thuốc phiện đã đặt giá thưởng 80 triệu baht (30 tỉ đồng VN) cho ai giết được Thủ tướng Thaksin. Về mối hiểm nguy này, Bộ trưởng Quốc phòng Thamarak Isarangura, cố vấn thân cận của Thủ tướng Thaksin, nói: “Bọn trùm buôn lậu ma túy và bố già mafia đang cố giết cho được thủ tướng vì ông đã phát động 2 cuộc chiến chống ma túy và tội phạm có tổ chức”. Chính vì vậy, trong cuộc họp nội các 2 ngày 24 và 25-5 vừa qua tại Phuket, hơn 1.500 nhân viên an ninh đã được triển khai để bảo vệ ông Thaksin. Ông Thaksin đã hủy bỏ mọi hoạt động bên ngoài hội trường và các cuộc tiếp xúc với dân chúng địa phương. Tuy nhiên, Thủ tướng Thaksin không hề nhụt chí và lùi bước. Ông nói: “Tôi thách bọn mafia đối mặt với tôi nếu họ nghĩ họ là lương thiện”.
Chiến dịch chống “thế lực đen” của Thủ tướng Thaksin không diễn ra hoàn toàn thuận lợi. Phe đối lập và các tổ chức bảo vệ nhân quyền tỏ vẻ hoài nghi về ý định của ông Thaksin. Tổ chức “Bạn của dân” ra tuyên bố: “Đây là mưu đồ của chính phủ Thaksin nhằm hạn chế hoạt động của các tổ chức phi chính phủ (NGO) vì thường xuyên chỉ trích ông Thaksin và các chính sách của Đảng Thai Rak Thai của ông”. Bộ trưởng Tư pháp Pongthep Thepkanchana đã bác bỏ những ý kiến lo sợ cuộc chiến chống tội phạm có thể hạn chế nhân quyền và nhấn mạnh rằng chính phủ sẽ áp dụng luật pháp để trừng trị tội phạm. Ông dẫn chứng thắng lợi của chiến dịch 3 tháng chống ma túy: Nhà nước tịch thu được 700 triệu baht (264 tỉ đồng VN) của bọn buôn lậu ma túy và 1,2 tỉ baht (453 tỉ đồng VN) của những “kẻ giàu bất thường” theo luật chống rửa tiền. Đánh giá triển vọng của chiến dịch chống tội phạm, báo Bangkok Post viết: “Dù khó khăn, ông Thaksin vẫn sẽ quyết thực hiện đến cùng các kế hoạch xây dựng một nước Thái mới quả cảm”. Còn bản thân Thủ tướng Thaksin thì khẳng định: “Người dân có thể bàn luận chính phủ được mất những gì. Còn tôi xin nói cuộc chiến chống tội phạm dứt khoát không chỉ vì mục đích chính trị”.
(*) Xem Báo NLĐ từ số ra ngày 29-5-2003